Mắc căn bệnh teo cơ tủy sống từ khi 9 tháng tuổi, cậu bé Keaton Weimer đến từ thành phố Keizer, tiểu bang Oregon (Mỹ), không thể đi lại hay chạy, nhảy, vui đùa như những đứa trẻ khác. Tuổi thơ của Keaton có lẽ sẽ là những tháng ngày dài sống trên bánh xe lăn.

Nhưng khi Halloween đến, mọi thứ đều thay đổi.

Keaton sẽ không còn là đứa trẻ khuyết tật trên chiếc xe lăn nữa, mà là một chú bé cưỡi rồng, là khủng long dũng mãnh, là hiệp sĩ trên lưng ngựa, là thuyền trưởng của con tàu cướp biển, hay là nhân vật Pokémon dễ thương.

Nhưng không chỉ riêng Keaton, mà em trai cậu bé tên là Bryce, và rất nhiều trẻ em khuyết tật khác cũng đều có cơ hội được hóa thân vào các nhân vật mình yêu thích trong dịp lễ Halloween hàng năm.

Và tất cả những điều kỳ diệu ấy đều bắt nguồn từ tình yêu của một người cha – ông Ryan Weimer.

Ông Ryan Weimer bên cạnh vợ và các con (Ảnh: Ryan Weimer, Kickstarter)
Ông Ryan Weimer bên cạnh vợ và các con (Ảnh: Ryan Weimer, Kickstarter)

Là người cha của 5 đứa con (2 trong số đó đã qua đời), ông Ryan Weimer có đến 3 người con bị mắc bệnh teo cơ tủy sống và phải ngồi xe lăn.

Vào dịp Halloween năm 2008, ông Ryan hỏi cậu con trai cả của mình là Keaton: “Con muốn làm gì cho ngày lễ Halloween?” Keaton không cần suy nghĩ, trả lời: “Một hải tặc”.

Trẻ em vẫn thường ao ước trở thành nhân vật hoạt hình hoặc anh hùng trong các bộ phim mà chúng yêu thích. Mong muốn của Keaton cũng là một thách thức đối với ông bố trẻ Ryan. Ông kể rằng mình đã phải mất vài ngày để suy nghĩ và lên ý tưởng, trước khi quyết định sẽ làm một con tàu hải tặc dành riêng cho Keaton.

"Thuyền trưởng" Keaton trên con tàu hải tặc - món quà Halloween năm 2008 (Ảnh: Ryan Weimer, Kickstarter)
“Thuyền trưởng” Keaton trên con tàu hải tặc – món quà Halloween năm 2008 (Ảnh: Ryan Weimer, Kickstarter)

Những tấm gỗ đã được khéo léo tạo hình thành con tàu biển quanh chiếc xe lăn của Keaton. Và khi cậu bé lái xe ra phố, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía Keaton.

“Điều tuyệt vời nhất chính là những đứa trẻ khác không còn nhìn Keaton như một cậu bé đáng thương trên chiếc xe lăn, mà là tên cướp biển thực thụ trong con tàu hải tặc. Điều đó khiến chúng lại gần cậu bé – một điều thực sự có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng của chúng tôi”, ông Ryan chia sẻ trên PSFK.

Hai anh em Keaton và Bryce trong trang phục Halloween do ông Ryan tự tay thiết kế (Ảnh: Ryan Weimer, magicwheelchair.org)
Hai anh em Keaton và Bryce trong trang phục Halloween do ông Ryan tự tay thiết kế (Ảnh: Ryan Weimer, magicwheelchair.org)

Kể từ đó, năm nào ông Ryan cũng đều tự tay làm trang phục Halloween cho hai con trai của mình là Keaton (hiện 10 tuổi) và Bryce (3 tuổi). Trí tưởng tượng và mơ ước của trẻ nhỏ luôn luôn là bất tận. Vì thế, thực hiện điều ấy thực sự là những trải nghiệm đáng nhớ; có cả niềm vui, cảm hứng, đam mê, nhưng đôi khi cũng là áp lực, thách thức, và một chút… đắt đỏ.

Ông Ryan và hai con trai, Keaton (trái) và Bryce (phải) (Ảnh: Ryan Weimer, Kickstarter)
Ông Ryan và hai con trai, Keaton (trái) và Bryce (phải) (Ảnh: Ryan Weimer, Kickstarter)

Nhưng câu chuyện cổ tích của gia đình nhà Ryan Weimer không dừng lại ở đây. Ông còn muốn tiến xa hơn nữa để có thể mang lại nụ cười đến với mọi trẻ em trong hoàn cảnh tương tự. Bắt đầu từ tháng 6/2015, ông Ryan khởi động một chiến dịch gây quỹ trên Kickstarter để biến ước mơ của các em nhỏ khuyết tật thành sự thật. Số tiền gây quỹ được sử dụng để duy trì dự án “Magic Wheelchair” – một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh “đem đến cho các em nhỏ ngồi xe lăn một lễ hội Halloween khó quên bằng cách làm trang phục tự tạo” như được tuyên bố trên website chính thức của dự án.

Như vậy, tình yêu của người cha đã chắp cánh ước mơ cho những trẻ em khuyết tật được tận hưởng niềm vui trong ngày lễ Halloween. Mỗi em nhỏ, mỗi ước mơ, mỗi trí tưởng tượng đều được hiện thực hóa trong một bộ trang phục độc đáo và có một không hai. Chúng ta hãy cùng chia vui với các em qua những hình ảnh bên dưới:

(Ảnh: Magic Wheelchair, Facebook)
(Ảnh: Magic Wheelchair, Facebook)
(Ảnh: Magic Wheelchair, Pinterest)
(Ảnh: Magic Wheelchair, Pinterest)
(Ảnh: Magic Wheelchair, Facebook)
(Ảnh: Magic Wheelchair, Facebook)
(Ảnh: Ryan Weimer, magicwheelchair.org)
(Ảnh: Ryan Weimer, magicwheelchair.org)

Hồng Liên

Xem thêm: