Nhắc đến du lịch, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng tưởng tượng đến một khung cảnh thơ mộng với bãi cát trắng trải dài tuyệt đẹp. Được nằm dài trên cát và nghỉ ngơi, tận hưởng khí trời trong lành thì không còn gì bằng.

Nhưng tại một bãi biển ở Thâm Quyến, Trung Quốc đây thực sự đã biến thành… một thiên đường “rác thải”.

(Ảnh: Internet)
“Ngay cả rác thải khắp nơi, cũng không thể ngăn cản tình cảm của đôi ta”. (Ảnh: Internet)

Những hình ảnh này được chụp tại khu công viên bãi biển Đại Mai Thâm Quyến. Nếu gặp đúng vào dịp nghỉ lễ hàng năm, nơi đây thường phải đối mặt với một làn sóng lớn khách du lịch từ khắp nơi đổ về. Thậm chí ngay cả phòng khách sạn cũng cung không đủ cầu, nhiều khách du lịch không có nơi để ở nên đã trực tiếp ngủ lại trên bãi biển. Sau đó, cũng đồng thời thải ra một lượng lớn rác thải…

Chiếu, chai hay túi ni lông rác thải đều được thản nhiên vứt ở khắp mọi nơi.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Thậm chí người ta đã không phân biệt nổi chiếu là do các du khách mang lại hay nhặt được ở trên mặt đất…

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Đến bãi biển chỉ muốn sở hữu một bồn tắm “cát”, nhưng giờ chỉ còn nỗ lực cố đẩy rác sang một bên.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Tổng cộng ở đây có khoảng 160.000 m2 bãi biển, nhưng trên bãi cát đã bị vứt loạn đủ loại rác thải có tổng trọng lượng lên tới  362 tấn rác.

Không biết cô gái đang ngồi giữa đống rác này nghĩ gì?

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Có lẽ những vị khách du lịch nơi đây đã quá quen thuộc với hình ảnh này?

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Rốt cuộc họ thật sự cảm thấy thoải mái khi nghỉ ở đây?

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Những bức ảnh này sau khi được công bố trên trang web của Dailymail, tiếp đến là trên trang web ở Nhật Bản, đã tạo nên một cuộc thảo luận sôi nổi trong cư dân mạng.

“Trên bãi biển, tắm nắng đã trở thành việc khá phổ biến, nhưng ở bên trong thùng rác mà họ vẫn giữ được tâm trạng tốt như vậy quả là…”

“Khắp nơi đều là rác, người nằm đó trông cũng không khác là mấy”.

“Người ta có lẽ thấy ai đó dọn rác, nên cảm thấy có vứt rác ra thì cũng khắc có người sẽ đến nhặt nó?”.

Tất nhiên trên bãi biển vẫn có những người nỗ lực bảo vệ và dọn sạch môi trường. Nhưng việc này mang tính chất tự phát hay tính chất công việc thì không ai biết.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Khi đến mùa ít khách, bãi biển này cũng có thể duy trì sự sạch sẽ và xinh đẹp của nó.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

“Giai đoạn tăng trưởng kinh tế thần tốc và thời kỳ “bong bóng” kinh tế thực sự khiến cho người ta phải cảm thấy hổ thẹn, tôi nghĩ rằng cần phải tự xét lại mình.”

“Quá khứ ở Nhật Bản cũng vậy, đảo Enoshima vào năm 1975 chẳng phải cũng toàn rác thải như vậy sao?”

Một dân mạng người Nhật cung cấp bức ảnh đảo Enoshima của Nhật vào năm 1975.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Bây giờ nhìn lại thời kỳ tăng trưởng kinh tế, đều cảm thấy rất có lỗi đối với thiên nhiên…

Còn nhớ, khi còn nhỏ tới những bãi biển chơi, đôi khi chúng ta vẫn thấy rất nhiều cảnh túi nhựa và rác thải vứt trên bãi biển. Nhưng sau đó do sự gia tăng về nhận thức bảo vệ môi trường, rất nhiều người đã đóng góp trong chiến dịch làm sạch bãi biển. Công chúng cũng dần có thói quen không xả rác tại bãi biển. Thiết nghĩ, mỗi người trong chúng ta chỉ cần thay đổi nhận thức và hành động theo hướng tích cực, thì chắc chắn sẽ có càng nhiều điều tuyệt vời sẽ biến đổi theo.

Xin được kết thúc với một câu nói trích dẫn của một dân mạng đến từ Thái Lan:

“Thứ duy nhất còn nên sót lại trên bãi biển đó là dấu chân của bạn”.

Hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể yêu thương và chăm sóc tốt hơn đại dương và những cảnh quan mà con người được thiên nhiên ban tặng này!

My My

Xem thêm: