Có những khoảnh khắc không có ngôn từ nào nhưng vẫn khiến trái tim ta tan chảy. Bởi đó là giây phút mà tình yêu chân thành lên tiếng… như khoảnh khắc mà một cô dâu xinh đẹp đã trải nghiệm dưới đây. 

Nhiếp ảnh gia Allen Ko đã ghi lại được một khoảnh khắc đầy xúc động trong một đám cưới mà anh đã tham gia tại Quảng Đông, Trung Quốc. Khi ấy, cô dâu Carrie Ho và cha vừa nói chuyện xong, mọi thủ tục của hôn lễ tại nhà gái cũng đã được hoàn tất một cách trọn vẹn. Cô dâu xinh đẹp lên xe, chuẩn bị rời đi thì tất cả những người tham dự buổi lễ được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng xúc động.

Gougou ngoan, chị thương em lắm … (Ảnh dẫn qua Bored Panda)

Khi cửa xe đóng lại, Gougou – chú chó lông vàng của gia đình – chạy tới, rướn người, tựa lên thân xe nhìn vào bên trong để cô chủ có thể thấy nó. Đôi tai cụp xuống, nó hướng đôi mắt buồn về phía cô chủ như muốn nói điều gì đó. Không biết tại sao, Gougou có thể cảm nhận được lần này cô chủ đi và sẽ rất lâu sau mới trở về. Có lẽ nó cũng hiểu rất rõ rằng những tháng ngày mà cô chủ thân yêu ở cùng nó, chơi đùa với nó, chăm sóc nó cũng sắp kết thúc rồi. Không thể cất thành lời, nhưng dáng vẻ của nó đã nói lên tất cả: “Chị có thể không rời đi có được không?”.

Cô dâu xinh đẹp khi đó khi nhìn vào ánh mắt của chú chó đã nhận được thông điệp yêu thương ấy. Những giọt nước mắt vì thế cứ trào ra. Cô đưa bàn tay, nhẹ nhàng xoa đầu chú chó to lớn, như cách mà hằng ngày cô vẫn xoa đầu, dịu dàng với nó.

Một bức ảnh không giống một bộ phim, ta không thể lắng nghe lời thoại, lắng nghe những điều mà hai nhân vật nói với nhau. Nhưng khi nhìn ngắm nét buồn trên trán, nơi khóe mắt của cô dâu, ta cũng có thể hình dung những điều cô muốn nói, để an ủi người bạn đặc biệt của mình, mặc dù theo lời chia sẻ, lúc đó cô không biết nói gì vì cảm thấy quá đau lòng.

Nhưng có lẽ những giọt nước mắt chân thành ấy lại chính là lời từ biệt đẹp đẽ nhất dành cho chú chó…

Gougou và cô chủ là đôi bạn thân thiết từ ngày thơ ấu (Ảnh minh họa dẫn qua pinterest)

“Gougou đã ở với tôi suốt 10 năm, cùng tôi chơi đùa, cùng ngủ với tôi, cùng dạo bước trong vườn với tôi. Tuổi thơ tôi là ở bên Gougou, chúng tôi làm mọi việc đều có nhau. Tôi có cảm giác mình phụ thuộc vào nó rất nhiều.

Bố tôi bảo tôi đã nuông chiều nó đến hư rồi vì tôi là con một nên có những lúc cảm thấy rất cô đơn. Còn mẹ thì nói Gougou đã trở thành ‘đứa em trai nhỏ yêu dấu của tôi’. Tôi nghĩ sẽ không có mấy người hiểu được tình cảm này giữa chúng tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng mình yêu Gougou hơn bất cứ thứ gì.” – Cô dâu chia sẻ. 

Nghe những lời tâm sự về Gougou của cô dâu Carrie Ho, chúng ta đều đã hiểu tại sao hai sinh mệnh ấy trong giây phút chia tay lại xúc động và lưu luyến đến vậy. Tuy không cùng giống loài, cũng không cùng ngôn ngữ, nhưng quá trình lớn lên bên nhau đã khiến hai tâm hồn ấy được nối kết bằng những tình cảm trong trẻo nhất, để rồi cả hai sẽ giữ mãi hình ảnh về người bạn thương yêu của mình trong nơi đẹp nhất của tâm hồn.

Những chú chó đã đồng hành với con người từ 14.000 năm trước. Dường như không có một sinh vật nào dành nhiều tình cảm cho con người tới như vậy. Có người còn nói: những chú chó yêu thương con người còn hơn chính bản thân mình. Sẽ không ai nỡ phủ nhận lời khẳng định ấy khi xem bức hình này hay hồi tưởng lại câu chuyện của Hachiko – chú chó đều đặn ra ga ngóng ông chủ về mỗi buổi chiều trong vòng 9 năm 9 tháng 15 ngày, mặc dù chủ của chú đã không may qua đời và không bao giờ còn có thể quay về.

Đối với mỗi sinh mệnh, sự chia xa bao giờ cũng là một điều thật khó khăn, dù đó là con người hay động vật, bởi Thượng Đế khi tạo ra muôn loài đều gửi gắm trong đó thông điệp của sự lương thiện và tình yêu thương.

Hải Lam tổng hợp

Xem thêm: