Cuộc gặp gỡ gần đây giữa sĩ quan cảnh sát Mỹ Mike Gradilla với cậu bé Tayden Nguyen đã khiến anh trở thành người nổi tiếng và thu hút sự chú ý của nhiều cô gái độc thân.

CBS Los Angeles cho hay Tayden Nguyen, còn có tên là Minh “Tatun” Khang, 3 tuổi, yêu thích hình tượng cảnh sát, và mong muốn được gặp một chú cảnh sát ngoài đời. Chú của em, Ranalla, đã gọi điện đến sở cảnh sát thành phố Westminster và hỏi xem liệu có thể cho em gặp một trong những chú cảnh sát ở đó không?

sy quan my lam chao dao cong dong mang
(Ảnh: Internet)

Minh “Tatun” yêu thích cảnh sát từ nhỏ qua các phương tiện internet, youtube, và cậu đặc biệt say mê với những tiếng còi của cảnh sát, nghe tiếng còi cậu có thể phân biệt được các loại xe của cảnh sát

Vì niềm đam mê của cháu nên người chú đã gọi điện đến sở cảnh sát. “Tôi không hề nghĩ là họ sẽ đáp lại“, ông Ranalla nói. Thật vui mừng là ở đó cũng có một nhân viên cảnh sát đồng ý gặp mặt cháu của anh.

sy quan my lam chao dao cong dong mang
(Ảnh: Internet)

Nam cảnh sát Mike Gradilla, 26 tuổi, là người đã nhận lời gặp Tayden. Những bức ảnh chụp anh và cậu bé mặc đồng phục cảnh sát được đăng tải trên Facebook của sở cảnh sát cuối tuần trước ngay lập tức gây được sự chú ý.

Hai bức ảnh hiện thu hút tới hơn 68.000 lượt thích và hơn 17.100 lượt chia sẻ. Hầu hết trong số hơn 4.500 bình luận là từ phái nữ trên toàn thế giới.

sy quan my lam chao dao cong dong mang
(Ảnh: Internet)

Sở cảnh sát Westminster cho hay nhận được rất nhiều cuộc gọi của những cô gái, thậm chí từ những nước như Australia, để hỏi xem Gradilla, hỏi về đời sống riêng của anh, chủ yếu đề tài mà mọi người quan tâm là anh còn độc thân hay không, và họ rất vui mừng vì biết được anh vẫn độc thân.

Người phát ngôn của viện cảnh sát Eddie Esqueda cho hay Gradilla là người luôn gần gũi với mọi người và cậu luôn giúp đỡ người khác. “Cậu ấy có thể cởi áo của mình để khoác cho bạn và lặng lẽ giúp đỡ những người vô gia cư“, Esqueda nói.

sy quan my lam chao dao cong dong mang
(Ảnh: Cindy Yamanaka)

Sĩ quan cảnh sát nói rất vui mừng vì được gặp cậu bé vì chính cậu ấy mới là nhân vật chính trong cuộc gặp gỡ này

Đó là một trong những điều tuyệt vời nhất khi được làm một cảnh sát. Cậu bé nghĩ mình là người may mắn và tôi đã cười suốt cả ngày còn lại“, Gradilla nói khi gặp lại bé Tayden ở sở cảnh sát hôm 29/2. “Tôi ở đó để làm cho cậu bé được vui nhưng cuối cùng cậu bé mới là người làm bừng sáng ngày hôm đó của tôi“.

sy quan my lam chao dao cong dong mang
(Ảnh: Cindy Yamanaka)
sy quan my lam chao dao cong dong mang
(Ảnh: Cindy Yamanaka)

Ngoài công việc chính, Gradilla còn là huấn luyện viên bóng đá, bóng rổ cho học sinh trung học. Anh hy vọng vẫn giữ liên lạc với gia đình Tayden và hướng dẫn cho em khi lớn lên.

Đại Đường tổng hợp

Xem thêm: