“Ông có thể ăn khoai tây chiên với một ly cô-ca cho bữa ăn sáng, bánh sandwich cho bữa trưa và bữa tối ông sẽ ăn thịt đông lạnh vì thứ duy nhất ông có ở nhà là lò vi sóng. Ông ấy rất khác biệt,” tư vấn tài chính của Robert Morin, một người thủ thư từng làm việc cho thư viện trường Đại học New Hampshire (Mỹ) cho biết. 

preview-6630660-650x341-98-1473786798

Robert Morin làm việc trong thư viện của Đại học New Hampshire trong gần 50 năm cho đến khi ông nghỉ hưu vào năm 2014. Ông sống một cuộc sống rất khiêm tốn và giản dị, lái xe đời cũ, ăn thức ăn đơn giản và không chi tiêu gì nhiều cho bản thân. Một năm sau sau khi nghỉ hưu, Robert qua đời ở tuổi 77 và để lại tài sản của mình cho trường đại học. Thật đáng kinh ngạc, tổng tài sản đó lên đến 4 triệu USD (khoảng 89 tỷ VNĐ).

Không ai có thể ngờ rằng người thủ thư lại có thể sở hữu một khối tài sản lớn như vậy. Mọi người trong trường đều biết ông là một người đàn ông vui vẻ, luôn né tránh những mâu thuẫn, tranh chấp và thường trò chuyện với các sinh viên trong khi hút tẩu thuốc ở phía trước thư viện.

6630710-https---blueprint-api-productions3amazonawscom-uploads-card-image-198395-AP_16098500692151-1473421438-650-4f80e9dc8b-1473786798

Robert đã giao cho trường đại học tùy ý sử dụng tài sản của mình. “Họ sẽ tìm ra cách để sử dụng số tiền đó,” ông nói với một nụ cười.

100.000 USD (gần 2,3 tỉ VNĐ) từ tài sản của ông đã được cung cấp cho thư viện trường đại học nơi Robert từng làm việc. Số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các dự án học tập của sinh viên và nhân viên thư viện, cũng như hỗ trợ tài chính cho việc sửa chữa phòng đa phương tiện của trường. Robert cũng tặng 1 triệu USD trong tổng số tài sản để lại này cho sân vận động của trường.

Ban quản lý nhà trường có kế hoạch sử dụng số tiền còn lại để mở một trung tâm việc làm cho sinh viên đã tốt nghiệp. Theo giám đốc nhà trường, Robert sẽ rất hạnh phúc nếu ông biết rằng mình có thể giúp hàng ngàn sinh viên đạt được thành công trong sự nghiệp.

“Chúng tôi không thể tin những gì Robert đã làm cho chúng tôi,” phát ngôn viên của trường đại học nói. “Ông đã dành phần lớn cuộc đời mình làm việc ở đây, ông đã dành hết tâm huyết cho ngôi trường này và cho các sinh viên. Ông muốn làm một điều gì đó thực sự đặc biệt cho họ, và đó là lý do tại sao ông để lại tất cả tài sản của mình cho trường đại học.”

Tuệ Nhi

Xem thêm: