Sinh ra bị mặc một căn bệnh hiếm, lạ. Bác sĩ nói rằng cô không thể sống đến sinh nhật đầu tiên của mình. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Cô gái ở Úc đã mạnh mẽ vượt qua tất cả sự đau đớn bệnh tật dày vò và hiện tại cô đã có một cậu con trai kháu khỉnh.

Con người ta sinh ra không phải ai cũng được lành lặn, khỏe mạnh. Và cô gái Sheree Psaila nằm trong những con người xấu số đó. Vừa mới sinh ra, Sheree đã không có cơ bắp ở cả chân và tay. Mẹ bế cô lên như thứ gì đó mềm nhũn trên đôi tay chứ không phải một đứa trẻ.

m1

Các bác sĩ cho biết, “Sheree mắc một  căn bệnh bẩm sinh hiếm có tên là arthrogryposis multiplex congenita. Căn bệnh này sẽ làm co cứng khớp, các mô cơ bị rút ngắn lại và không thể mở rộng hoạt động, uốn cong ở khớp. Điều đáng sợ hơn là Sheree sẽ không thể tồn tại đến sinh nhất đầu tiên của mình”.

Nhìn đứa con đau xót tràn đầy tình yêu thương, bố mẹ quyết tìm mọi cách mong sao cô con gái tội nghiệp của mình vượt qua những cơn đau tột cùng này.

Cứ thế, theo thời gian Sheree lớn lên cùng với những cuộc phẫu thuật. Cô đã trải qua 20 ca phẫu thuật nặng nhẹ nhưng bệnh tình vẫn không mấy khả quan. Vì thế, gia đình phải mua cho Sheree một chiếc xe lăn để cô có thể di chuyển thuận tiện hơn.

m8

Cuộc sống nhiều lúc có những điều kỳ diệu bất ngờ xảy đến mà không ai có thể ngờ tới được. Đến 5 tuổi, Sheree đã có thể tự đứng dậy và di chuyển từng bước chân nhẹ nhàng trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của bố mẹ. Điều đó giúp cô có thêm động lực cho tương lai tươi đẹp phía trước.

 Vào một ngày tháng 3/ 2015, cuộc gặp gỡ định mệnh đã đưa cô và người chồng hiện tại của mình đến với nhau – Đó là anh Chris sống ở Tafe – người cũng mang dị tật cột sống nhưng ở mức độ nhẹ.

Sau một thời gian, Sheree mang đứa con đầu lòng nhưng rồi bị sẩy thai. Các bác sĩ cho biết rằng cô không thể tiếp tục có con. Nhưng may mắn chỉ 1 năm sau đó, cô lại mang bầu trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

m4 m5

Theo các chuyên gia, “Sheree Psaila – người chỉ cao 1,22m – quá nhỏ để em bé trong bụng có thể phát triển bình thường”.

Có mẹ nào mà chẳng thương con – bởi con chính là động lực lớn nhất trong cuộc đời của mẹ. Vợ chồng Sheree vẫn quyết tâm giữ đứa bé và theo dõi sự phát triển, biến đổi thai nhi sát sao hằng ngày. Khi kỳ thai bước sang tuần 29 cặp đôi đã phải chuyển đến Melbourne để được gần bệnh viện.

Thay vì theo cách sinh truyền thống thì bác sĩ phải gây mê tổng thể cho Sheree. Cuối cùng, hai mẹ con hạ sinh thành công với đứa bé trai kháu khỉnh, đáng yêu dài 47cm, nặng gần 2,5 kg và đặc biệt không mang bất cứ khuyết tật gì.

mm6

Hạnh phúc vì luôn được nhìn thấy con mỗi ngày. Nhưng là một người mẹ khuyết tật, không được khỏe mạnh như những người phụ nữ khác, Sheree không thể làm được nhiều việc cho con. Nên ngoài sự chăm sóc của chồng, gia đình phải thuê thêm người giúp việc 5 ngày/tuần trong vòng 3 giờ.

Người mẹ Sheree rất thích tắm cho cậu con trai của mình. Khi bé còn nhỏ, người giúp việc sẽ giữ Hayden trong bồn tắm để cô có thể tắm cho con. Nhưng bây giờ, khi bé đã đủ lớn và biết ngồi, cô không thể uốn cong đầu gối để cúi xuống và tự mình tắm cho bé. Nhưng cô vẫn luôn ngồi cạnh bên làm những cử chỉ, hành động để con được vui, cảm thấy thoải mãi trong lúc tắm.

m9

m2

Ông Trời không hoàn toàn bất công đối với mỗi con người trên đời này. Sheree là một phụ nữ không may mắn nhưng cô đã được ban tặng một món quà vô cùng quý giá, là niềm hạnh phúc nhất trên đời – một thiên thần tuyệt vời. Trái tim của mẹ và con luôn cùng chung nhịp đập. Tuy mẹ không hoàn hảo những mẹ sẽ luôn chăm sóc, yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất.

Hà Châu tổng hợp

Xem thêm: