Mỗi một con người trên thế gian này, không ai có quyền lựa chọn đất nước nơi mình được sinh ra, người sẽ sinh ra mình, hay hoàn cảnh gia đình mà mình được dưỡng dục cho tới khi khôn lớn…

Đó dường như là số mệnh đã an bài và ta cần học cách chấp nhận hoàn toàn. Thế nhưng, điều đó không ngăn cản mỗi con người chúng ta lựa chọn cho mình một cách sống, cách nhìn nhận cuộc đời, cách nhận định hay nói thẳng ra, đó là lựa chọn cho mình suy nghĩ tích cực hay tiêu cực về tất cả mọi điều diễn ra xung quanh mình. Thay vì ngồi đó và đau buồn cho số phận, hay oán thán cuộc đời đầy rẫy bất công và thảm kịch, sao ta không đứng lên và làm điều gì đó có ích hơn, không phải là nên vậy sao?

Bạn có thể chọn cách quay mặt đi khi gặp những người nghèo khổ đáng thương như người đàn ông này:

Sẽ không ai quan tâm nếu bạn không có nơi nào để ở. (Ảnh: Internet)
Sẽ không ai quan tâm nếu bạn không có nơi nào để ở. (Ảnh: Cr. studunnsdl wordpress com)

Hoặc là tháo đôi giày mình đang mang cho một người vô gia cư trong đêm lạnh như anh cảnh sát này:

Người cảnh sát đã đưa đôi giày của mình cho người đàn ông vô gia cư. (Ảnh: teachingkidsnews)
Người cảnh sát đã đưa đôi giày của mình cho người đàn ông vô gia cư. (Ảnh: teachingkidsnews)
(Ảnh: newageman)
(Ảnh: newageman)

Bạn có thể không quan tâm khi ai đó không có gì để ăn

(Ảnh: paralelodolar)
(Ảnh: paralelodolar)

Hoặc chia sẻ chút gì đó cho những hoàn cảnh cơ nhỡ

(Ảnh: youngestteacher)
Từ thiện tại Việt Nam
(Ảnh: newageman)
(Ảnh: newageman)
Một du khách đút thức ăn cho người không có tay. (Ảnh: newageman)
Một du khách đút thức ăn cho người không có tay. (Ảnh: newageman)
Một người đàn ông mời người lính Afganistan trà. (Ảnh: newageman)
Một người đàn ông mời người lính Afganistan trà. (Ảnh: newageman)

Phat com 2

Bạn có thể không quan tâm đến những người già, bệnh tật, và neo đơn

(Ảnh: wiki)
(Ảnh: wiki)
(Ảnh: Wiki)
(Ảnh: Wiki)

Hoặc thể hiện sự quan tâm của mình dẫu chỉ là một cốc cafe khi trời lạnh hoặc là một… bông hoa để thấy đời còn niềm vui

(Ảnh: goodnewsnetwork)
(Ảnh: goodnewsnetwork)
(Ảnh: iacknowledge)
(Ảnh: iacknowledge)

Hoặc như người phụ nữ tuyệt vời đã làm thay đổi cuộc đời của người đàn ông lớn tuổi vô gia cư trong hàng thập kỷ này:

Shalla Monteiro, một phụ nữ nhân hậu đã làm bạn và giúp một người đàn ông vô gia cư đạt được ước nguyện của đời mình là xuất bản một quyển sách. (Ảnh: homeless_the_conditioned)
Shalla Monteiro, một phụ nữ nhân hậu đã làm bạn và giúp một người đàn ông vô gia cư đạt được ước nguyện của đời mình là xuất bản một quyển sách. (Ảnh: homeless_the_conditioned)
Từ thiện tại Việt Nam
Từ thiện tại Việt Nam

Hay đơn giản hơn nữa là về nhà ôm và hôn lên trán người mẹ già đã sinh ra và nuôi nấng mình khôn lớn

(Ảnh: Youngestteacher)
(Ảnh: Youngestteacher)

Có thể bạn cũng không quan tâm nếu ở đâu đó, trẻ em không được chăm sóc tốt và được đến trường

(Ảnh: Flickr)
(Ảnh: Flickr)
Trẻ em ở Afganistan. (Ảnh: pixabay)
Trẻ em ở Afganistan. (Ảnh: pixabay)
(Ảnh: Flickr)
(Ảnh: Flickr)

Hoặc là mang niềm vui đến cho các em nhỏ dù chỉ là trong thoáng chốc

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Hay cả cuộc đời…

Nữ diễn viên Angelina Jolie nhận con nuôi (Ảnh: dailymail)
Nữ diễn viên Angelina Jolie nhận con nuôi (Ảnh: dailymail)

Khi mà tất cả những gì con người hiện nay quan tâm đến chỉ là tiền

(Ảnh: Cr. alliancegroup net)
(Ảnh: Cr. alliancegroup net)

Thì có những người dành trọn cuộc đời vì hạnh phúc của người khác

Tim Aline Rebeaud bắt gặp một cậu bé đang khóc cạnh một đống rác trong một con hẻm, cô đã dắt em về khách sạn nơi mình trú và cho em ăn một tô mỳ. Từ đó cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi. Cô quyết định ở lại Việt Nam, thuê nhà và nhận nuôi thêm nhiều trẻ em mồ côi khác.
Tim Aline Rebeaud bắt gặp một cậu bé đang khóc cạnh một đống rác trong một con hẻm, cô đã dắt em về khách sạn nơi mình trú và cho em ăn một tô mỳ. Từ đó cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi. Cô quyết định ở lại Việt Nam, thuê nhà và nhận nuôi thêm nhiều trẻ em mồ côi khác.

Trong khi nhiều người vì tiền mà sẵn sàng làm tất cả

Cr. sytereitz com
Cr. sytereitz com

Thì cũng có người không vì thế mà bán rẻ lương tâm, danh dự

Vợ chồng người buôn đồng nát trả lại 10 cây vàng nhặt được với chia sẻ "Mình làm đúng với lương tâm mình. Của cải, tiền bạc mình làm ra thì tự dùng, nhặt được của rơi nên đem trả người mất, không tham lam vơ vét của người khác"
Vợ chồng người buôn đồng nát trả lại 10 cây vàng nhặt được với chia sẻ “Mình làm đúng với lương tâm mình. Của cải, tiền bạc mình làm ra thì tự dùng, nhặt được của rơi nên đem trả người mất, không tham lam vơ vét của người khác”

Môi trường tự nhiên đang ngày càng sói mòn và bị huỷ hoại nghiêm trọng bởi lòng tham của con người

oil_arabianbusiness-com

(Ảnh: wiki)
(Ảnh: wiki)
(Ảnh: wiki)
(Ảnh: wiki)

Trước tiếng kêu gào của mẹ tự nhiên, bạn làm ngơ hay sẽ làm một điều gì đó dẫu rất nhỏ thôi?

Người nước ngoài nhặt rác tại Việt Nam (Ảnh: internet)
Người nước ngoài nhặt rác tại Việt Nam (Ảnh: internet)
(Ảnh: internet)
Trồng cây (Ảnh: internet)

Việc được sinh ra như thế nào là chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Nhưng sống như thế nào lại là sự lựa chọn của mỗi một con người. Hãy nói cho tôi biết, bạn thuộc tuýp người nào?

Hahna Nguyễn

Xem thêm: