Tình yêu vốn là điều bất ngờ đầy thú vị trên thế gian. Có những khi nó xuất hiện như một cơn gió và cuốn tất cả tâm trí người ta tới những bến bờ xúc cảm. Cách đây gần 20 năm, một cậu bé 3 tuổi tên là Matt Grodsky đã đứng trước cả lớp học mẫu giáo, hùng hồn tuyên bố rằng cậu sẽ cưới cô bạn cùng lớp là Laura Scheel một ngày nào đó.

Những người bạn cùng lớp của họ đã phá lên cười trước hành động đó của Grodsky. Nhưng Grodsky đã quay sang nhìn Scheel rồi đáp lại những tràng cười một cách thật thản nhiên: “Cậu đợi mình nhé”. Vào giây phút ấy, Grodsky đã biết chắc rằng một ngày nào đó, cậu sẽ cưới Scheel.

Grodsky và Scheel khi học ở trường mẫu giáo.

Gần 20 năm sau, vào ngày 30/12/2016, Grodsky cuối cùng đã thực hiện lời hứa của mình bằng một đám cưới đẹp như cổ tích. “Đối với hầu hết những đứa trẻ đang học mẫu giáo, chúng chỉ háo hức chờ đợi những bữa ăn và tìm kiếm những tấm thảm để ngủ. Nhưng đối với Grodsky và Scheel, đó là việc tìm kiếm người bạn tâm giao mà họ sẽ gắn bó và bên nhau suốt cả cuộc đời”, chú của Grodsky đã phát biểu như vậy trong lễ cưới ngập tràn hạnh phúc, những nụ cười và cả những giọt nước mắt của cặp uyên ương 23 tuổi.

Với gương mặt hiền lành, nước da trắng mịn, Matt Grodsky đã khiến bao cô bạn cùng tuổi mê tít từ thời còn học mẫu giáo. Nhưng trái tim chàng trai đào hoa này lại dành cho Laura Scheel, cô bạn cùng lớp với đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh những nụ cười.

Cả 2 luôn bên nhau và thực sự dành cho nhau sự yêu mến.

Grodsky và Scheel gặp nhau tại trường mầm non ở Phoenix, Arizona nước Mỹ và Grodsky đã bị Scheel cuốn hút ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Scheel là một cô gái mà Grodsky lúc nào cũng muốn lẽo đẽo theo sau suốt cả thời mẫu giáo. Để lấy lòng cô bạn xinh xắn, Grodsky luôn tìm cách gây ấn tượng với Scheel bằng cách kể cho cô bé nghe những đoạn phim trong “Vua sư tử” và những việc tương tự như thế một cách say sưa. Một trong những ký ức đầu tiên của Grodsky và Scheel là kỷ niệm về những lần đi chơi chung và đi xem phim cùng nhau, tất nhiên là có cha mẹ đi cùng.

Grodsky đã yêu thích Scheel một cách say mê và chân thành và Scheel cũng có cảm xúc như vậy. “Khi bạn thích một ai đó, điều bạn cần làm chỉ đơn giản là đứng dậy và nói về nó”, Grodsky giải thích về những gì anh đã làm.

“Khi bạn thích một ai đó, điều bạn cần làm chỉ đơn giản là đứng dậy và nói về nó”.

Khi vào tiểu học, cả hai không còn học chung với nhau, cũng không giữ liên lạc. Nhưng như một phần của định mệnh, một ngày nọ, Scheel thấy tên của Grodsky trong danh bạ điện thoại của một người bạn học chung và cả hai đã có cuộc hội ngộ đầy bất ngờ sau thời gian dài xa cách.

Cho tới khi tốt nghiệp trung học, cả hai vẫn dành tình cảm cho nhau, hơn nữa tình cảm ngày càng sâu đậm nhưng họ vẫn còn ngập ngừng, e dè. Rồi Scheel thi đậu vào Đại học Bắc Arizona, trong khi Grodsky học tại Đại học Chicago, Columbia, cách xa nhau hơn 1.600 dặm. Việc đó thực sự không dễ dàng đối với cả hai, sự nhớ nhung da diết dành cho người kia luôn thường trực trong tâm trí họ. Vì thế, sau năm đầu đại học với nhiều bỡ ngỡ và tìm cách thích nghi với cuộc sống mới, cả hai bắt đầu lên lịch đến thăm nhau và thường hẹn nhau cùng xem một bộ phim trên truyền hình dù đang ở cách xa.

Nhưng Grodsky không đợi tới khi ra trường mới trải lòng và ngỏ lời. Tháng 5/2015, khi cả hai bắt đầu vào năm học cuối, anh đã đưa bạn gái về lại trường mẫu giáo cũ và quỳ gối trên bãi cỏ chỉ để trao cho nàng chiếc nhẫn cầu hôn.

Grodsky đưa Scheel trở lại trường mẫu giáo và tại đây, anh đã cầu hôn cô.

Scheel xúc động kể lại khoảnh khắc ấy: “Ngày anh ấy đưa tôi trở lại trường mẫu giáo, tôi tò mò không biết chuyện gì sắp xảy ra. Khi Grodsky rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn, tim tôi đã đập rất mạnh và tôi biết anh ấy đang thực hiện lời hứa năm xưa của mình. Tôi vô cùng hạnh phúc”.

Cuối tháng 12/2016, cặp đôi đã tổ chức lễ cưới trong sự chúc phúc của gia đình, người thân và bạn bè hai bên. Con đường họ vượt qua để đi tới hạnh phúc cuối cùng đã khiến những người có mặt trong buổi lễ xúc động trào nước mắt. Thật ít ai nghĩ rằng câu nói năm xưa của cậu bé 3 tuổi đã khởi nguồn cho tình yêu thủy chung và nghĩa tình lâu bền của họ. 

Sau 20 năm, cuối cùng họ đã chờ đợi tới ngày được nói câu “Con đồng ý”.

Người ta vẫn thường hỏi nhau rằng: “Bạn tâm giao là gì”? Đó giống như người bạn thân nhất nhưng còn hơn thế nữa. Đó là người hiểu ta rõ hơn bất kì ai khác. Đó là người khiến ta trở nên tốt đẹp hơn. Grodsky và Scheel không chỉ là bạn tâm giao, những người luôn dành hết sự quan tâm, tình cảm và những lo lắng cho nhau. Người ta còn thấy ở họ sự trường tồn, bất biến của tình yêu đích thực mà không phải ai cũng may mắn tìm được trong cõi nhân sinh này.

Tuy nhiên, câu chuyện của Grodsky và Scheel dường như còn minh chứng rằng có một điều còn quan trọng hơn cả tình yêu, đó là định mệnh. Chính vì cuộc đời của họ là dành cho nhau, trong cuộc đời họ có nhau, nên từ lần gặp gỡ đầu tiên khi còn là một đứa trẻ, cho tới những năm xa cách và cuối cùng trở về bên nhau, mỗi giây mỗi phút tình yêu và nghĩa tình dành cho người kia luôn ấm nồng và bất biến.

Trong cuộc đời, có thể gặp gỡ và ở lại bên nhau chính là duyên phận. Những ai biết trân quý mối lương duyên tốt đẹp của mình sẽ biết trân quý những người khác, sẽ biết dùng nhân ái và vị tha mà tha thứ cho mọi khuyết điểm và sai lầm của người khác, sẽ biết lấy yêu thương để chữa lành mọi vết thương. Bởi vậy, hãy dành cho bất kỳ ai đã bước vào cuộc đời bạn tình yêu thuần khiết và trong sáng nhất.

Phương Lâm – Lưu Thủy

Video xem thêm: Nỗi sợ hôn nhân, ai mà không có?

videoinfo__video3.dkn.tv||bbd4bd806__