Mọi người thường không thích ‘chui rúc’ trong những căn hộ chật hẹp và cho rằng không gian sống rộng rãi mới là thoải mái. Tuy nhiên, định nghĩa về cuộc sống tiện nghi, đủ đầy của bạn sẽ hoàn toàn thay đổi sau khi chiêm ngưỡng căn hộ ‘tý hon’ này. 

Câu tục ngữ của Việt Nam “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” quả là đúng với trường hợp của Whitney Leigh Morris, một nữ blogger đến từ California, Mỹ. Cô và chồng mình cùng hai chú chó đã chuyển đến sống tại một căn hộ chưa đến 35 mét vuông, vốn trước đây là một garage để xe. Tuy nhỏ nhưng căn hộ của Morris lại đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp thậm chí các đồ đạc chiếm nhiều diện tích như giá sách, tủ lạnh, gian bếp cũng được cô nàng khéo léo sắp đặt trong ‘ngôi nhà hạnh phúc’ này.

Mời bạn cùng dạo một vòng thăm quan căn nhà nhỏ xinh này nhé!

Phòng khách đa chức năng vừa để tiếp đón bạn bè vừa là phòng nghỉ ngơi khi mệt. Cô tận dụng chiếc bàn uống trà ở giữa phòng để cất trà, cà phê và bánh kẹo.

Khi cần ăn tối, Morris sẽ dời chiếc bàn này đi và kê một chiếc bàn gập thay vào đó.

Ở góc phòng khách là bàn làm việc và máy tính. Chiếc bàn nhỏ gọn này đủ để cô giải quyết những công việc phát sinh trong ngày. Ngoài ra, chiếc bàn này cũng giữ chức năng bày biện đồ ăn khi vợ chồng Morris tổ chức tiệc tại nhà.

Cặp vợ chồng rất ‘ưng’ các loại bàn, ghế gập vì chúng rất tiện và tiết kiệm diện tích.

Bước chân vào nhà bếp bạn sẽ thấy ngỡ ngàng trước khả năng sắp xếp đồ tài tình của Morris. Dù diện tích khá chật hẹp, nhưng cô nàng đã khéo ‘co kéo’ để đặt một tủ lạnh cỡ lớn và máy rửa bát trong bếp. Cô nàng tiết kiệm diện tích bằng cách cất đồ ngăn nắp trong các ngăn tủ và tận dụng những khoảng tường trống để treo đồ.

Phòng ngủ được thiết kế hiện đại hướng ra vườn để hứng ánh sáng tự nhiên. Để căn phòng trông mát mắt hơn, Morris treo thêm vài chậu cây xanh mướt trên trần làm điểm nhấn. Chiếc giường nhỏ kết hợp với tủ sách giúp cô tiết kiệm được khá nhiều diện tích trong phòng.

Các phòng trong căn hộ được bố trí cận kề nhau rất hợp lý. Từ phòng khách đi vài bước chân có thể sang phòng bếp và có hai cánh cửa nhỏ dẫn sang phòng ngủ và phòng tắm.

Đây là thiết kế trên giấy của Morris nếu bạn vẫn chưa tin vào mắt mình.

Bí mật để tạo nên không gian sống vừa rộng rãi vừa thoải mái cho ngôi nhà ‘tí hon’ này là cả ba mặt của căn nhà đều có cửa thông ra ngoài. Ngoài ra, hai vợ chồng cũng lắp rất nhiều cửa sổ hứng ánh sáng để căn nhà thoáng đãng hơn.

Thiết kế cửa độc đáo vừa giữ chân lũ chó khỏi chạy lung tung ra ngoài vừa có tác dụng như cửa sổ đón nắng ấm và không khí trong lành vào nhà.

Một khu vực đặc biệt thích hợp cho những buổi chiều thưởng trà thư thái hoặc những bữa tối lãng mạn.

Vợ chồng Morris cũng kê một chiếc bàn dài phòng khi có khách đến thăm. Đèn và hoa giúp cho không gian này thêm phần đáng yêu và tươi vui.

Cuối cùng là khu vườn tươi mát ngay sau phòng ngủ.

Biến một garage tồi tàn, chật hẹp thành một không gian sống rộng rãi và ấm cúng quả là điều không khả thi với nhiều người, thế nhưng Morris và chồng mình đã làm được điều đó. Đôi khi những điều chúng ta cho rằng không thể lại chỉ là một quan niệm cố hữu của bản thân. Muốn đột phá bản thân, làm được những điều tuyệt vời hơn, một người cần dũng cảm gỡ bỏ các giới hạn, các định nghĩa vốn đã hạn cuộc mình vào những khuôn khổ cứng nhắc.

Mai Hạ

Xem thêm: