Bà mẹ sinh 8 từng nổi tiếng trên các show truyền hình tại Mỹ hiện đang phải đối mặt với nhiều khủng hoảng, sau khi giấc mơ về một gia đình lớn của cô biến thành cơn ác mộng.

Một người phụ nữ sống tại thành phố La Habra, bang California (Mỹ) tên là Nadya Suleman đã trở nên nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông sau khi cô sinh liền 8 đứa con, gồm có hai gái và sáu trai, vào tháng 1/2009. Đây là kết quả của công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm. 

Nadya Suleman xuất hiện trên các tạp chí sau ca sinh 8 nổi tiếng (Ảnh: Facebook)
Nadya Suleman xuất hiện trên các tạp chí sau ca sinh 8 nổi tiếng (Ảnh: Facebook)

Suleman chọn tên từ Kinh Thánh cho tất cả tám đứa con của cô: Noah, Jonah, Jeremiah, Josiah, Isaiah, Makai, Nariyah và Maliyah, tất cả đều có tên đệm Angel.

Thế nhưng, cùng với sáu đứa con trước đó, bà mẹ đơn thân 14 con này hiện đang phải chịu áp lực nặng nề cả về mặt tài chính lẫn tinh thần.

(Ảnh: Facebook)
(Ảnh: Facebook)

Công chúng đã nhanh chóng quay lưng lại với Suleman sau ca sinh 8, khi biết được rằng cô là một bà mẹ đơn thân phải nuôi dạy 6 đứa con nhỏ khác, và đang hưởng trợ cấp xã hội.

Vấn đề thu nhập và chi tiêu của Suleman nhận được nhiều lời chỉ trích từ xã hội (Ảnh: Facebook)
Vấn đề thu nhập và chi tiêu của Suleman nhận được nhiều lời chỉ trích từ xã hội (Ảnh: Facebook)

Vào ngày sinh nhật đầu tiên của 8 đứa trẻ, cô tiết lộ: “Tôi chỉ ngủ khoảng hai hoặc ba tiếng một đêm, nhưng tôi đang tiếp tục tiến lên phía trước và cố gắng để trở thành người mẹ tốt nhất có thể.”

Suleman muốn thoát khỏi việc xin trợ cấp nhờ tham gia vào các show truyền hình và chụp ảnh cho các tạp chí. Tuy nhiên may mắn đã không mỉm cười với Suleman khi cô buộc phải tuyên bố vỡ nợ vào năm 2012.

(Ảnh: Facebook)
(Ảnh: Facebook)

Cuộc sống căng thẳng vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc lũ trẻ đã khiến Suleman mệt mỏi. Đôi khi cô không thể kiểm soát và dạy dỗ các con của mình và phải thốt lên: “Tôi ghét trẻ con!” Nhưng khi bình tâm lại, cô tâm sự: “Tất nhiên tôi rất yêu chúng, nhưng tôi ước mình đã không sinh nhiều con đến thế.”

Những đứa con của Nadya Suleman (Ảnh: Facebook)
Những đứa con của Nadya Suleman (Ảnh: Facebook)

Vì quá túng thiếu, Suleman từng nghĩ đến việc tự sát. “Cách duy nhất để tôi đương đầu với tất cả là khóa mình trong phòng tắm và khóc. Đôi khi tôi ngồi đó trong nhiều giờ và ăn trưa trên nền toilet – chỉ là để được yên tĩnh mà thôi,” Suleman chia sẻ.

Bác sĩ Michael Kamrava, người thực hiện ca thụ tinh trong ống nghiệm cho Suleman, phải đối mặt với nhiều chỉ trích khắc nghiệt khi cấy tới 12 phôi cho cô. Vị bác sĩ này sau đó đã bị thu hồi giấy phép hành nghề.

Từ Ân

Xem thêm: