Mark Reay – một nhiếp ảnh gia thời trang New York, đã từng là một người mẫu thời trang khi còn trẻ. Sau đó ông đã lựa chọn trở thành nhiếp ảnh gia thời trang và thường có mặt trong những sự kiện thời trang nổi tiếng khác nhau.

Tuy nhiên, bạn có thể tưởng tượng được không? Đằng sau vẻ bề ngoài lịch sự và thời trang của người đàn ông 56 tuổi này, lại là một cuộc sống lang thang như những người vô gia cư.

Câu chuyện bắt đầu… sau khi Mark Reay tốt nghiệp đại học, ông muốn trở thành một du khách với ba lô trên tay, ông đã rời khỏi Hoa Kỳ. Ông chọn điểm dừng chân du lịch ở châu Âu, và bắt đầu con đường trở thành người mẫu 4 năm tại đây.

Ông đã từng làm người mẫu trên các sàn diễn thời trang cho các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Versace, Missoni, Moschino v.v..về mặt kinh tế khá tạm ổn.

Năm 1990, Mark Reay trở lại New York để chăm sóc người cha bị bệnh nặng đã từ lâu, lúc này nguồn kinh tế đã trở thành một vấn đề thiết yếu. Trong thời gian này, Mark Reay bắt đầu dần dần tiếp nhận công việc tạm thời, ông cũng tham gia vai diễn trong bộ phim nổi tiếng “Sex and the City”!

Năm 2000, cha ông qua đời, Mark Reay dần dần trở thành một nhiếp ảnh gia thời trang… bởi vì lúc này ông đã không còn là gương mặt trẻ kiếm ra tiền nữa…

(Ảnh chụp màn hình YouTube)
(Ảnh chụp màn hình YouTube)
(Ảnh chụp màn hình YouTube)
(Ảnh chụp màn hình YouTube)

Công việc nhiếp ảnh không phải là công việc ổn định, đôi khi, ông cũng làm việc tại các  nhà hàng nhằm để duy trì cuộc sống.

(Ảnh chụp màn hình YouTube)
(Ảnh chụp màn hình YouTube)
(Ảnh chụp màn hình YouTube)
(Ảnh chụp màn hình YouTube)

Cuối cùng, vì không đủ trả tiền thuê nhà, ông đã phải chuyển lên mái nhà và bắt đầu một cuộc sống “hai mặt”…

(Ảnh chụp màn hình YouTube)
(Ảnh chụp màn hình YouTube)
(Ảnh chụp màn hình YouTube)
(Ảnh chụp màn hình YouTube)

Mỗi buổi sáng, ông đánh răng rửa mặt và thay quần áo ở trong nhà vệ sinh công cộng. Sau đó vào ban ngày ông lại tiếp tục khoác lên mình những bộ cánh thời trang để tham dự các sự kiện thời trang quốc tế.

(Ảnh chụp màn hình YouTube)
(Ảnh chụp màn hình YouTube)
(Ảnh chụp màn hình YouTube)
(Ảnh chụp màn hình YouTube)

Sau khi công việc kết thúc, sau đó ông đi tắm tại những phòng tắm giá rẻ với vòi hoa sen, là ủi quần áo …

(Ảnh chụp màn hình YouTube)
(Ảnh chụp màn hình YouTube)
(Ảnh chụp màn hình YouTube)
(Ảnh chụp màn hình YouTube)

Cho dù cuộc sống khó khăn thế nào, ông đều bảo trì sự tự tin mỗi ngày, quần áo tươm tất sạch sẽ.

(Ảnh chụp màn hình YouTube)
(Ảnh chụp màn hình YouTube)

Bằng cách này, ông đã trải qua được 6 năm cuộc sống trên mái nhà, cho đến mùa hè năm ngoái …

(Ảnh chụp màn hình YouTube)
(Ảnh chụp màn hình YouTube)

Câu chuyện của ông đã được đạo diễn Thomas Wirthensohn dựng thành một bộ phim tài liệu với tiêu đề: “Homme Less” (Không nhà cửa) mới được phát hành gần đây tại Hoa Kỳ.

Để hoàn thành giấc mơ, liệu bạn có thể hy sinh bao nhiêu cho nó?

Theo NTDTV
My My biên dịch

Xem thêm: