Gặp phải những khó khăn lớn sau khi bị tàn tật do tai nạn, Stephani vẫn vượt qua nghịch cảnh và trở thành một vận động viên trượt tuyết, một quán quân Olympic.

Mạnh mẽ và sôi động, Stephani Victor là một nữ vận động viên Mỹ tài ba. Tinh thần hoạt bát và khao khát học hỏi của Stephani đã giúp cô tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành phim ảnh tại trường đại học Nam California.

Vẫn yêu trượt tuyết dù đã bị cắt cụt hai chân
(Ảnh: Stephanivictor.com)

Tuy nhiên, với con đường nghệ thuật đang rộng mở phía trước, Stephani lại gặp một tai nạn thảm khốc. Cô bị một chiếc xe mất lái đâm thẳng và ép vào một chiếc xe đang đậu trên đường. Trong nỗ lực để cứu sống tính mạng của Stephani, các bác sĩ đã buộc phải cắt cụt cả hai chân cô. Tàn tật ở tuổi 26 và mất đi cơ hội bước vào con đường nghệ thuật mà mình theo đuổi, số phận tưởng chừng đã quá tàn nhẫn với Stephani…

Vẫn yêu trượt tuyết dù đã bị cắt cụt hai chân
(Ảnh: Stephanivictor.com)

3 năm, 13 ca phẫu thuật, và mặc dù đã được chi trả toàn bộ tiền viện phí nhờ công ty bảo hiểm, Stephani vẫn ra viện với một hóa đơn khổng lồ: 250.000 đô la Mỹ. Cô không thể trở lại công ty cũ, và phải sống dựa vào số tiền tiết kiệm nhỏ nhoi.

Thấp nghiệp với một số nợ khổng lồ nhưng lòng tự tin của cô gái Mỹ không hề lay động. Stephanie vẫn quyết tâm sống hết mình, dù cô có bị tật nguyền hay không.

Vẫn yêu trượt tuyết dù đã bị cắt cụt hai chân
(Ảnh: Stephanivictor.com)

Năm 1999, Stephani thử trượt tuyết lần đầu kể từ sau tai nạn. Và không ai có thể ngờ rằng, chỉ một năm sau, Stephani đã giành chiến thắng đầu tiên trong giải trượt tuyết quốc gia tại phần thi trượt có chướng ngại vật. Từ đó tới nay, cô đã có một chuỗi thành tích đáng nể, trong đó phải kể đến những lần vô địch đường trượt vượt chướng ngại liên tiếp tại Giải trượt tuyết Mỹ dành cho người khuyết tật Alpine, vô địch cúp thế giới, các huy chương vàng, bạc, đồng tại thế vận hội mùa động, v.v. Tổng cộng là khoảng 30 huy chương và thành tích các loại.

Vẫn yêu trượt tuyết dù đã bị cắt cụt hai chân
(Ảnh: Stephanivictor.com)

Tôi thật may mắn“, Stephanie tâm sự, “và tôi biết không phải ai cũng có thể may mắn như vậy sau một tai nạn thảm khốc của cuộc đời.

Vẫn yêu trượt tuyết dù đã bị cắt cụt hai chân
Stephanie trong bộ phim nói về cuộc đời cô (Ảnh: Stephanivictor.com)

Với những thành công trong lĩnh vực trượt tuyết, Stephani thậm chí còn tìm được con đường quay trở lại với nghệ thuật phim ảnh. Hơn nữa, cô đã trở thành một diễn giả truyền cảm hứng, truyền niềm tin và truyền quyết tâm vượt lên nghịch cảnh.

Theo StephanieVictor.com
Quang Minh tổng hợp

Xem thêm: