Một đám cưới ước mơ không cần phải ở một nơi rực rỡ tráng lệ, chỉ cần có sự chứng kiến của người bạn yêu thương nhất, ngay cả khi nó diễn ra ở trong bệnh viện.

Với Lisa, khoảnh khắc thiêng liêng nhất của cuộc đời cô sẽ không thể vắng mặt người cha đáng kính. Bố cô bị ung thư giai đoạn cuối và đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Vì vậy, cô quyết định mời vài người thân thiết tới dự buổi lễ đặc biệt được tổ chức trong bệnh viện.

1D274906743277-dance-tease-2.today-inline-large

hospital.wedding (1)

Cặp đôi trao nhẫn và chia sẻ lời thề trước sự ngưỡng mộ và giọt nước mắt vui mừng của cha Lisa. Cảnh tượng cô gái nhảy cùng cha khiến nhiều người rơi lệ. Bệnh tật không thể làm giảm tình phụ tử cao cả ấy. Dù ra đi 1 tuần sau đó nhưng ít nhất cha Lisa đã có cơ hội lắng nghe bản nhạc đám cưới đầy xúc động cùng con gái mình.

Hãy cùng xem video dưới đây để thấu hiểu sâu sắc hơn về tình cảm đầy xúc động giữa người cha và cô con gái nhé!

Theo Hefty
Thiện Phong

Xem thêm: