Trong nhiều tháng qua, hình ảnh cô bé đeo mặt bò đang quỳ gối trên một khu phố tại Hợp Phì, Trung Quốc, đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

Vì để có tiền chữa trị cho cha, cô bé 15 tuổi Hác Đông Đông (郝冬冬 – Hao Dongdong) đã không ngần ngại làm “bò” để người đời mua vui. Trên tấm bảng của Đông Đông là dòng chữ: “Tôi sẵn sàng đóng giả làm bò để mọi người cưỡi trên lưng. 5 NDT một lần cưỡi”.

Hác Đông Đông trên đường phố tại Hợp Phì, Trung Quốc (Ảnh: Internet)
Hác Đông Đông trên đường phố tại Hợp Phì, Trung Quốc (Ảnh: Internet)

Bi kịch gia đình bắt đầu từ hơn một năm trước đây. Theo báo cáo từ các kênh truyền thông Trung Quốc, cha của Đông Đông từng là một nông dân sống tại tỉnh An Huy. Nhưng vì các cơn đau lưng hành hạ, ông không thể tiếp tục công việc đồng áng nên phải chuyển đến thành phố Hợp Phì vào năm 2000 và mở một quán hàng nhỏ để kiếm kế sinh nhai.

Năm 2014, do xung đột với nhân viên cửa hàng điện thoại, ông đã bị đánh đập nặng nề. Chấn thương cổ và cột sống khiến ông bị bại liệt nửa người. Vì không được nhận bất cứ bồi thường hay trợ cấp nào, toàn bộ chi phí điều trị đã trở thành gánh nặng lớn cho gia đình Đông Đông.

Chấn thương cổ và cột sống khiến ông bị bại liệt nửa người (Ảnh: Internet)
Chấn thương cổ và cột sống khiến ông bị bại liệt nửa người (Ảnh: Internet)

Đông Đông cho biết, cha con cô cần 5000 NDT mỗi tháng (khoảng 17,3 triệu VNĐ) cho các chi phí thuốc men và điều trị, đó là chưa nói đến khoản nợ hàng chục ngàn nhân dân tệ (NDT) mà gia đình cô bé vẫn chưa có khả năng chi trả.

Sau khi mẹ bỏ đi vì không chịu đựng được áp lực kinh tế, Đông Đông phải nghỉ học để ở nhà chăm sóc cha và trông nom hai em nhỏ. Cô bé cũng không thể kiếm được việc làm do chưa có chứng minh nhân dân. Vì vậy, Đông Đông buộc phải cầu xin sự giúp đỡ của những người qua đường.

Sau khi được một người qua đường gợi ý, Đông Đông quyết định đeo mặt nạ bò để thu hút sự chú ý của đám đông trên đường (Ảnh: Internet)
Sau khi được một người qua đường gợi ý, Đông Đông quyết định đeo mặt nạ bò để thu hút sự chú ý của đám đông trên đường (Ảnh: Internet)

Ban đầu, cô bé chỉ quỳ gối trên đường phố để xin tiền trợ giúp. Nhưng việc làm này không đem lại kết quả. Vì vậy, sau khi được một người qua đường gợi ý, Đông Đông quyết định đeo mặt nạ bò để thu hút sự chú ý. Cách làm này giúp cô bé kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng bấy nhiêu đó vẫn là quá nhỏ so với khoản chi phí khổng lồ chạy chữa cho cha.

Hác Đông Đông và chiếc mặt nạ bò (Ảnh: Internet)
Hác Đông Đông và chiếc mặt nạ bò (Ảnh: Internet)

Không chỉ vậy, Đông Đông còn phải đối mặt với sự chế giễu và khinh miệt của nhiều người. Cùng với đó là thái độ thù ghét của các quán hàng trên phố, bởi họ cho rằng Đông Đông đã ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của họ. Không ít người đã quát mắng cô bé, vì cho rằng đó chỉ là một chiêu trò lừa đảo.

Để mọi người tin những lời mình nói, đôi khi Đông Đông phải đưa cha đi cùng (Ảnh: Internet)
Hai cha con Đông Đông trên đường phố. Để mọi người tin những lời mình nói, đôi khi Đông Đông phải đưa cha đi cùng (Ảnh: Internet)

“Nếu tôi có thể chữa trị cho cha và nuôi sống gia đình, tôi không ngại những gì mọi người nói”, Đông Đông chia sẻ.

Toàn bộ gánh nặng kinh tế gia đình và việc chăm sóc cha đau ốm đều dồn lên vai của Đông Đông (Ảnh: Internet)
Toàn bộ gánh nặng kinh tế gia đình và việc chăm sóc cha đau ốm đều dồn lên vai của Đông Đông (Ảnh: Internet)

Cổ nhân thường nói “Bách thiện hiếu vi tiên” (chữ “hiếu” đứng đầu trăm nết tốt). Cô bé Đông Đông vì cha mà sẵn sàng làm tất cả, quả đúng là một tấm gương hiếm có để chúng ta cùng nhìn lại bản thân mình.

Hồng Liên tổng hợp

Xem thêm: