Tại Texas có một bà lão 83 tuổi, tên Elizabeth Laird, bà thường xuyên xuất hiện tại căn cứ quân sự Fort Hood, Mỹ.

Bắt đầu từ năm 2003, bà thường xuyên đến căn cứ quân sự, khi nhìn thấy các binh sĩ chuẩn bị ra trận đi làm nhiệm vụ, bà liền tiến về phía trước và ôm từng người lính một.

Hành động đơn gian này của bà đã đem lại ý nghĩa rất lớn đối với các binh sĩ. Trong số những binh sĩ này có rất nhiều người bị điều động đến những nơi nguy hiểm. Những vòng tay âu yếm của bà đã giúp sưởi ấm tâm hồn những binh sĩ trước khi họ ra chiến trường. Thậm chi đối với một số binh sĩ, thì đây là cơ hội cuối cùng của họ để được cảm nhận sự yêu thương.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Nhiều năm qua, bà đã ôm 500 nghìn binh sĩ, và các binh sĩ cũng đã quen với sự có mặt của bà. Ở địa phương, bà tồn tại như một biểu tượng, mọi người đều goi bà với tên “Hug Lady”.

Nhưng mấy ngày qua, khi các binh sĩ sau khi làm xong nhiệm vụ trở về, họ vẫn nghĩ rằng bà Elizabeth Laird sẽ đứng trước cửa đợi họ như thường lệ.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Nhưng họ đã không thấy bà xuất hiện nữa. Các binh sĩ bèn đi hỏi thăm tình hình về bà, và họ được biết một thông tin khiến họ bị sốc.

Chính vào giai đoạn các binh sĩ đang chiến đấu ngoài chiến trường, thì bà Elizabeth Laird cũng luôn phải chiến đấu với căn bệnh ung thư vú.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Gần đây bà không thể xuất hiện tại căn cứ quan sự là do bệnh tình của bà đã trở nên tồi tệ hơn, do đó bà phải nằm viện để điều trị. Khi biết được nguyên nhân khiến bà không xuất hiện, các binh sĩ đã lần lượt liên hệ để đến thăm bà.

Khi nhìn thấy các binh sĩ đến thăm, bà Elizabeth rất vui. Nhưng tình trạng sức khỏe của bà hiện tại đã quá yếu, bà không thể ôm họ như trước kia nữa… Nhưng lần này các binh sĩ đã đến và chủ động ôm bà.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Sau đó các binh sĩ đã phát động hoạt động quyên góp tiền trên mạng, để giúp bà chi trả chi phí chữa trị. Hiện tại họ đã nhận được khoản tiền quyên góp là 80 nghìn đô la.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Bà đã như một người mẹ, người bà đưa tiễn chúng con ra chiến trường và chờ đón chúng con trở về. Xin hãy để chúng con ôm lại bà coi như một sự báo đáp…

Theo NTDTV
Thiên Minh biên dịch