Hầu như mỗi người chúng ta, đều đã trải qua cảm giác chia ly với người mà mình yêu thương nhất. Bo cũng vậy, chú cún đã trải qua cảm giác chia ly đầy đau đớn khi cô chủ Carly Dunn phải lên đường đi học đại học.

Cô gái 18 tuổi đến từ Duluth, Georgia, hiện đang là sinh viên năm đầu tại đại học bang Georgia chia sẻ: “Tôi rất buồn khi phải xa Bo, một lời tạm biệt không đủ để làm trái tim nó nguôi ngoai”.

“Tôi rất buồn khi phải xa Bo…”

“Khi còn ở nhà, mỗi lần tôi ra ngoài, nó đều nhìn tôi với ánh mắt buồn, cứ như nó sắp phải xa tôi mãi mãi vậy”, Duluth chia sẻ. “Thỉnh thoảng khi ra ngoài, tôi đưa Bo cùng đi chung vì không muốn thấy nó buồn như vậy.”

Thứ 3 tuần trước, bố Carly đã gửi cho cô bức ảnh chú chó Bo đưa mắt nhìn chiếc xe buýt mà cô chủ thường đi học ngày trước, mong ước có thể nhìn thấy hình dáng thân thương của cô trở về nhà.

Chú chó Bo đưa mắt nhìn chiếc xe buýt mà cô chủ thường đi học ngày trước

“Khóe mũi tôi thấy cay cay, tôi gửi tin nhắn lại cho bố, cả ngày hôm đó tôi mãi suy ngĩ về Bo”, Carly nói.

Ngay lập tức, bức ảnh được chia sẻ và nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng:

“Không hiểu tại sao tôi lại khóc khi thấy bức ảnh này…”

“Khoảnh khắc chia xa làm trái tim tôi tan nát…”

“Chúng ta không xứng đáng với tình cảm của những chú chó…”

Trong kì nghỉ đầu tiên, Bo rất vui mừng khi thấy Carly về nhà.

“Bo chạy đến và nhảy chồm lên người tôi liên tục để tôi vuốt ve. Nó không ngừng quấn quýt lấy tôi không rời”.

“Bo là bạn tốt của tôi. Tôi sẽ đưa nó đi chơi khắp nơi trong kì nghỉ này”, Carly chia sẻ.

Tiểu thuyết gia Josh Billings từng nói:

“Chó là loài vật duy nhất trên thế giới, yêu thương chủ mình nhiều hơn cả bản thân nó”. Những chú chó không chỉ là người bạn bốn chân thân thiết của con người mà hơn thế nữa, chúng còn dạy cho ta những bài học cuộc sống rất giá trị về tình yêu và lòng trung thành. Hãy yêu thương những chú chó, như cái cách mà chúng dành cả trái tim mình cho con người bạn nhé.

Nguồn ảnh: Buzzfeed

Tuấn Vũ