Đồng cảm với bạn gái Deidre Sechi học cùng trường trung học bị rụng hết tóc vì hoá trị, anh chàng Riley Nicolay không chỉ cạo trọc đầu cho giống bạn gái mà còn hoàn thành tâm nguyện muốn trở nên nổi tiếng của cô.

Sau khi chẩn đoán bị ung thư mô liên kết thể hiếm với một khối u to bằng quả bóng bàn trong dạ dày, cô gái Deidre 18 tuổi nói đùa rằng cô sẽ sáng tác ra một câu chuyện đích thực về bệnh tình của mình đến mức lôi cuốn được sự chú ý của mọi người, hoặc xuất hiện trong chương trình của Ellen DeGeneres, hoặc viết một blog nổi tiếng về trận chiến đấu tranh với bệnh tật, giành lại sự sống của cô.

Nicolay đã quyết định cạo đầu cho giống bạn gái. Đó là cách anh chàng thể hiện sự đồng cảm và tình yêu dành cho cô.

Để bày tỏ sự đồng cảm và tiếp thêm cho Deidre Sechi nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn, Nicolay đã quyết định cạo đầu cùng bạn gái khi tóc cô bắt đầu rụng do điều trị hoá chất.

Cặp đôi 18 tuổi cùng học một trường phổ thông và đã hẹn hò nhau 3 năm.

Riley năm nay 18 tuổi vừa nhập học vào trường Đại học quốc gia bang Iowa đã chia sẻ với ABC News rằng khi bạn gái bắt đầu bị rụng tóc vì hoá trị, cả hai đã quyết định cùng cạo trọc đầu. Đó là cách anh thể hiện tình yêu và sự thủy chung với bạn gái của mình, giống như một lời khẳng định dù trong ở hoàn cảnh nào, dù ngoại hình của Deidre ra sao cũng không khiến họ buông tay nhau được.

Với tính cách vô tư vô lo của những chàng trai cô gái 18 tuổi, họ đã cùng nhau thử nhiều kiểu đầu trong suốt quá trình. Riley nói: “Kiểu tóc mullet cũng được nhưng với kiểu cắt trọc, cô ấy trông thực sự hay”.

Deidre đăng một bức ảnh cô và Riley với những người cha cùng với dòng chữ “nhóm đầu trọc cha – con” cho thấy hai người cha cũng đã cạo đầu để tỏ sự gắn kết.

Tóc của Deidre bị rụng chỉ sau lần đầu tiên hoá trị để chữa trị u tế bào. Họ chụp lại toàn bộ quá trình và chia sẻ những bức hình với bạn bè, người thân của họ.

Và thật bất ngờ, ước mơ trở lên nổi tiếng của Deidre đã trở thành hiện thực một cách nhanh chóng khi Riley đăng bức ảnh của hai người đang nhìn vào mắt nhau và mỉm cười sau khi cạo trọc đầu. Riley đăng bức ảnh lên trang Reddit vào sáng thứ ba và trong vòng 15 giờ đồng hồ đã có hơn một triệu lượt người xem.

Riley mới nhập học trường Đại học quốc gia Iowa còn Deidre phải nghỉ một học kỳ và chờ đợi tới cuối tháng để xem liệu việc xạ trị có thu nhỏ được khối u hay không.

Tuy nhiên, Riley nói với sự hồn nhiên và lạc quan của một tâm hồn 18 tuổi rằng: “Điều này thật sự rất vui. Chúng tôi không có gì phải sợ hãi hay buồn bã. Cô ấy là một người vui vẻ, vì thế mọi việc đều rất tốt.”

Có người từng ví Tình yêu giống như hai người cùng kéo một sợi dây chun. Nếu một người buông tay, người còn lại sẽ đau đớn”. Hoàn cảnh của Riley và Deidre dường như cũng như vậy, nhưng không ai trong họ muốn buông tay. Dù chỉ là những chàng trai cô gái 18 tuổi nhưng tình yêu đã giúp họ trưởng thành, chín chắn và sống bao dung hơn.

Bởi vậy trong khó khăn, gian nan, họ không bỏ đi để tìm hạnh phúc cho riêng mình, họ chọn cách ở bên nhau, che chở cho nhau và cùng nhau vững vàng qua sóng gió. Riley và Deidre hiểu rằng cách tốt nhất để vượt qua bất hạnh chính là vượt qua cùng nhau, cách tốt nhất để đối diện với những điều không thể thay đổi chính là đối diện cùng nhau. Rốt cuộc thì tình yêu vẫn luôn luôn là nguồn sức mạnh to lớn và sẵn có trong mỗi người chúng ta.

Nguồn ảnh: Dailymail

Xuân Dung – Thiên Thủy