Bạn sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể bằng cách nào mà đo lường được tình yêu của mẹ dành cho mình. Dù bạn có lớn khôn đến đâu, trong mắt mẹ, bạn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mẹ sẽ luôn lo lắng và dõi theo từng bước chân của bạn, đặc biệt là khi bạn đang ở rất xa khỏi bà.

Jonathan Quinonex, người Brussels, đã có một quyết định táo bạo ở tuổi 27, khi anh bỏ công việc người mẫu bán thời gian và chuyên gia tư vấn để đi du lịch khắp thế giới. Không ai khác, mẹ anh là người lo lắng cho anh hơn cả. Yêu mẹ và không muốn để bà phải hao tổn tâm lực vì mình, Jonathan đã có một cách vô cùng đặc biệt và đáng yêu để trấn an mẹ.

Cuộc hành trình khám phá thế giới của Jonathan bắt đầu từ Cuba, chàng trai thông minh và giàu tình cảm này đã lập tài khoản trên Instagram, đặt tên “Mẹ ơi con ổn” để cập nhật toàn bộ hình ảnh chuyến đi của mình cho mẹ theo cách hết sức vui nhộn và sáng tạo. Những bức ảnh của anh, dù ở đâu, cũng nổi bật dòng chữ: “Mẹ ơi con ổn” khiến cộng đồng mạng xúc động rơi nước mắt.

“Các bà mẹ luôn lo nghĩ. Đặc biệt là mẹ tôi. Để liên lạc với mẹ thì khá phức tạp vì thế tôi quyết định đưa ra một thông điệp tích cực để cho mẹ thấy thế giới đẹp đẽ biết bao và rằng tôi vẫn ổn”, Quinones nói với tờ The LADbible.

Để xua tan nỗi lo của mẹ, Quinonez tạo dựng trang “Mẹ ơi con ổn” trên Instagram. Chàng trai chu du khắp trái đất và không quên gửi thông điệp “mẹ ơi con ổn” về cho mẹ, người có lẽ ngày đêm chỉ mong chờ tin con.

Bất cứ đi đến đâu, dù là đáp tàu ở Lago Titicaca ở Peru, đi bộ xuyên núi Huyana Potosi ở Bolivia, cưỡi lạc đà ở Marrakesh ở Morocco, thăm đền Angkor Vat ở Cambodia hoặc bơi lội tại bể bơi ngoài trời ở Kuala Lumper, anh luôn nhớ về người mẹ hay lo nghĩ của mình và không quên chia sẻ trực tuyến những trải nghiệm quý giá của mình với mẹ.

“Dù bạn ở độ tuổi nào, nếu bạn có một người mẹ La tinh, mà bạn lại có đam mê thám hiểm, nhất thiết bạn phải tìm được cách để nói với mẹ là bạn vẫn ổn”, anh viết trên Instagram.

Cách Jonathan trân trọng tình yêu của mẹ với mình quả thực khiến không chỉ các bà mẹ, mà tất cả chúng ta đều nể phục. Liệu chúng ta có nên học tập anh chăng? Chắc chắn là những bà mẹ của chúng ta đều muốn thường xuyên được biết con mình liệu có ổn hay không.

Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến thám hiểm vòng quanh thế giới trước khi anh trở về Brussels là Singapore. Đây là vài bức hình vui nhộn mà anh chụp trong chuyến hành trình của mình. Các bạn cùng xem nhé!

Jonathan thử nhiều cách thức sáng tạo để chuyển tải thông tin cho mẹ, ví dụ, đây là bức ảnh với viết dòng chữ “Mẹ ơi con ổn” anh viết trong lòng bàn tay khi đang nhảy dù ở Playa del Carmen, Mexico.

“Tôi chụp hình cả khi vui vẻ lẫn khi sợ hãi cùng với tấm biển, để muốn nói rằng, dù ở vào bất cứ tình huống nào, tôi vẫn ổn” – anh chia sẻ.

Anh bổ sung: “Thám hiểm thế giới thật là kỳ ảo như trong giấc mơ, cùng với việc đưa ra một thông điệp tích cực và làm mọi người cười vui. Tôi vui sướng là những tấm ảnh của tôi giúp mọi người được ngắm nhìn thế giới.”

Vì thế dù đi đến đâu – dù cao tít trên đỉnh dãy Andes ở Peru, tại thành phố lịch sử Machu Picchu ở Peru…

… hay tại hồ Titicaca yên bình …

….hay đang ăn loại bánh pizza ngon nhất thế giới ở Roma, Italy…

… hay trải nghiệm văn hoá H’mong với một gia đình truyền thống ở Sapa, Việt Nam, Quinonez luôn cố chụp một tấm ảnh cho mẹ và mọi người khác xem để thấy thế giới vẫn đẹp đẽ, và anh vẫn bình yên!

Chào mừng tới Sapa! Để đắm chìm vào vào văn hoá H’mong, tôi đã sống ở đây 5 ngày với một gia đình truyền thống ở miền Bắc Việt Nam. Họ mời tôi ngủ trong nhà của họ, ăn thức ăn của họ và mặc quần áo của họ trong gần một tuần và đó là một trải nghiệm kỳ diệu! Nếu bạn muốn tự khám phá điều này, đừng tìm một hãng du lịch nào cả, hãy đi thẳng đến Sapa và tìm gặp họ trong một thị trấn nhỏ. Bạn sẽ tiết kiệm được chi phí và tiền thì đến thẳng tay họ. “Ua tsaug” (Cám ơn! bằng tiếng H’mong).

Kết thúc chuyến du lịch ở Singapore bằng một tấm hình có nền sau là lâu đài cổ kiểu Ả Rập. Anh dí dỏm đề tựa cho bức ảnh:

Tôi yêu con phố này. Có ai biết đây là đâu không? Hãy gửi cho người bạn nào đó của bạn, người mà trông giống Aladdin nhé.

Hãy cùng chiêm ngưỡng thêm những trải nghiệm đầy thú vị của Jonathan qua những bức ảnh đầy năng lượng dưới đây nhé!

Cuộc sống thật tươi đẹp, đầy màu sắc khi con người biết trân trọng nó bằng những năng lượng tốt đẹp và tích cực. Thông điệp “mẹ ơi con ổn” của Jonathan đơn giản nhưng hàm chứa biết bao điều vĩ đại. Ngắm những bức ảnh với nụ cười tỏa nắng của anh, hòa mình giữa thiên nhiên, trong thành phố, trên núi cao, dưới biển sâu… với xung quanh là những người bạn mới đủ các sắc tộc và tôn giáo khác nhau, chúng ta như được nhận thêm từ anh một thông điệp nữa: “Hãy dũng cảm vượt ra khỏi những lo toan, bon chen, sự nghiệp, danh lợi, hãy thử một lần sống hết mình với đam mê, và cho mình cơ hội được nhìn ra thế giới, một thế giới của lòng tốt, sự hòa ái, và thiện lành”.

Xuân Dung – An Nhiên

Xem thêm: