Cựu lính thủy Charlie Linville bị thương nghiêm trọng trong một vụ nổ trong khi chuyển quân tại Afghanistan. Vụ nổ khiến anh bị chấn thương tay và chân phải.

Trong thực tế, với vết thương khá nghiêm trọng ở chân, anh buộc phải cưa chân từ đầu gối trở xuống. Linville hiện đang sử dụng một chiếc chân giả.

Điều đầu tiên anh nhận ra sau khi trở thành người tàn tật là thái độ của mọi người đối với anh. Dường như họ chỉ có lòng thương hại đối với anh. Không phải là họ không có ý tốt, nhưng họ bắt đầu coi Linville không giống như trước đây bởi những gì anh đã mất.

“Đột nhiên tôi ở trong bệnh viện, nơi mọi người đẩy tôi trên chiếc xe lăn, thương hại và cảm thấy tiếc cho tôi, muốn chăm sóc tôi mọi lúc,” Linville nói với ABC News.

Đối với một người lính từng được ngưỡng mộ với lòng can đảm, sức mạnh và khả năng phục hồi, thì đây là một cú sốc lớn. Linville đã trở thành một thành viên của một nhóm có tên gọi là The Heroes Project, một tổ chức đưa các cựu chiến binh và bộ đội phục viên bị thương tham gia các cuộc thám hiểm leo núi.

Charlie Linville trong một cuộc leo núi. (Ảnh: theheroesproject.org)
Charlie Linville trong một cuộc leo núi. (Ảnh: theheroesproject.org)
Bức ảnh khi Charlie Linville leo đến đỉnh núi Everest, bên cạnh là Tim Medvetz, thành viên của The Heroes Project. (Ảnh: theheroesproject.org)
Bức ảnh khi Charlie Linville leo đến đỉnh núi Everest, bên cạnh là Tim Medvetz, thành viên của The Heroes Project. (Ảnh: theheroesproject.org)

Với chỉ một chân, người cựu chiến binh hải quân này đã làm nên lịch sử. Anh là người lính cụt chân đầu tiên leo lên đến đỉnh núi Everest. Khỏi phải nói, không còn ai tỏ ra thương hại anh nữa.

Nhưng những gì Linville mang theo bên mình trong cuộc hành trình chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới còn là một minh chứng khác cho tính cách của anh. Khi anh lên tới đỉnh, anh đã lấy ra phù hiệu của những đồng đội đã ngã xuống, cầu nguyện cho họ cũng như cho tất cả những người đã hy sinh mạng sống của mình khi phục vụ đất nước Liên Bang Mỹ.

Hãy chia sẻ câu chuyện khó tin này để khen ngợi lòng dũng cảm phi thường của Linville!

Theo Littlethings

Thu Phương

Xem thêm: