Bạn tuy đã lớn, nhưng những bộ phim hoạt hình, những câu chuyện dành cho trẻ thơ vẫn luôn khiến bạn say mê. Ở thế giới đó, bạn tìm được những phút giây yên bình cho tâm hồn mình trong cái phóng khoáng của cảnh vật và cái bao la của tình người. Nếu cuộc sống nổi trôi bên ngoài đã làm bạn cảm thấy thật mệt mỏi, câu chuyện tình bạn giữa Buddy và Reagan dưới đây sẽ là một món quà tuyệt vời dành cho bạn.

Reagan là một chú chó thuộc giống Labradoodle đến từ đất nước Úc thanh bình. Chú được cô chủ mang về nuôi từ khi còn rất nhỏ. Nếu không có cô chủ Sandi Swiridoff, một người phụ nữ hồn hậu và đầy năng lượng, chú chó đã sớm rơi vào cảnh không gia đình. Không biết Reagan có ấn tượng gì về những ngày đầu bơ vơ trên cuộc sống này hay không, nhưng chú mang trong mình một trái tim thực sự đáng quý. Bất kể đứa trẻ nào cũng rất muốn gần gũi với Reagan, nô đùa với chú, ôm chú trong vòng tay bé nhỏ của mình. Ở Reagan, có một sự bình an xuất phát từ bên trong, khiến ai ở bên cũng đều cảm nhận được sự an tâm, mà những âu lo muộn phiền cũng không cánh mà bay mất.

Cho tới một ngày, cô nhận nuôi Buddy, lúc em mới chỉ 11 tháng tuổi. Khi hai người bạn nhỏ ấy gặp gỡ nhau, cô Sandi đã thực sự ngỡ ngàng khi thấy “hai đứa trẻ” quấn quýt nhau tới vậy. Chú chó và cậu bé như đã thân thiết từ rất lâu trước đó. Cả hai cùng nhau lớn lên trong tình yêu thương và khung cảnh thật tươi đẹp. Sự thân thiện của hai người bạn đã làm con gái cô Sandi rung động. Với trái tim nhạy cảm của một nhiếp ảnh gia, con gái cô đã chụp lại những khoảnh khắc mà hai người bạn đặc biệt ở bên nhau.

“Không cần ngôn ngữ, người ta vẫn có thể thể hiện được tình yêu thương”.

Đó chính là thông điệp từ những bức ảnh như những bức tranh bước ra từ cổ tích của Buddy và Reagan.

Khi ngắm nhìn những bức ảnh thơ mộng này có lẽ bạn sẽ được trở lại những kí ức trong sáng nhất của tuổi thơ mình – những khoảnh khắc của tình bạn.

Tình bạn là gì Buddy nhỉ?

1. “Tình bạn là một cái tên mà mọi người đặt cho những mối quan hệ giữa tớ và cậu, khi người lớn thấy rằng chúng ta làm gì cũng có nhau, như hình với bóng”

Trở về lại tuổi thơ, khi bạn còn mang một tâm hồn nhẹ nhàng, không lo toan, điều hạnh phúc nhất trên đời khi ấy, có lẽ là khoảng thời gian bầu bạn với lũ trẻ cùng xóm, ríu rít, tíu tít, cùng nhau chơi đùa rồi nằm ngủ khì cạnh nhau, mà không phải lo lắng gì. 

2. “Đúng vậy đó Reagan, đừng quên là tình bạn giữa chúng ta còn là cam kết giữa cậu và tớ: Phải cùng nhau phiêu lưu trong những chuyến du hành tưởng tượng của cả hai đứa đấy. Bám chắc vào nhé, chúng ta đang tiến vào nơi sâu nhất của vũ trụ đây”

Một đứa bạn thân chắc chắc là một trong số ít người có thể cùng bạn làm những điều mà người khác khó lòng hiểu được. Vì bạn thân là người bạn tin tưởng nhất để chia sẻ những ước mơ sâu kín của mình mà không sợ bị chê cười hay bị nhận xét, đánh giá.

3. “Cậu là bạn thân của tớ đúng không Reagan, vậy hãy canh nhé, tớ sẽ tìm xem có cái gì đó để hai đứa mở tiệc được không?”

Những trò nghịch ngợm là một trong những điều khiến bạn phân biệt được đâu là bạn thường, đâu là bạn thân. Bạn thường sẽ chỉ cùng bạn chơi những trò chơi mà bạn mời họ chơi cùng. Còn bạn thân, sẽ là đứa cùng bạn tạo ra những trò chơi để cả hai cùng nhau thưởng thức.

4. “Buddy, cậu chủ nhỏ, hãy đọc sách cho tôi nghe đi, tôi biết sách là một thế giới và ở đó chúng ta được bay bổng trong những thế giới hoàn toàn khác”

Bạn thân còn là người chia sẻ với bạn nhiều sở thích nhất, bởi trong tình bạn, những sở thích chung chính là nguyên liệu chính, làm nên chiếc cầu, gắn kết hai tâm hồn.

5. “Chúng ta sẽ cùng chụp hình với trái dứa để chào hè nhé, tớ nghĩ đây cùng không phải là một ý tưởng tồi, cậu thấy sao Reagan?” – “Tất nhiên là tớ thấy không vấn đề”

Bất cứ giây phút vui vẻ nào trong cuộc sống, chúng ta cũng đều muốn chia sẻ với người bạn thân thiết nhất. Khi chia sẻ với họ, niềm vui được nhân đôi.

6. “Cậu thích chỗ này không Reagan? Tớ thích mọi chỗ tới cùng cậu, Buddy ạ”

Chỉ cần có người hiểu điều chúng ta muốn, sẵn sàng chia sẻ với chúng ta những gì đang diễn ra, ở đâu cũng có thể trở thành nơi thú vị để khám phá và tận hưởng những khoảnh khắc được chia sẻ cùng nhau.

7. “Buddy, tớ có một điều muốn nói với cậu: Thiên nhiên ở đây thật tuyệt, và tớ ước, tớ có thể tặng cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất tớ có, mỗi điều tốt đẹp giống như một bông tuy-lip vàng này vậy”

Với những người bạn thân thiết, dường như chúng ta lúc nào cũng muốn trao đi nhiều nhất có thể, để thấy họ hạnh phúc và luôn có một nụ cười trên môi. Chỉ cần lắng nghe, bạn sẽ tìm thấy những điều mà người bạn thân thiết nhất của mình đang cần. Khi ấy, trao cho bạn mình những gì họ cần (đơn giản là một cái ôm, hay một sự sẻ chia, một cuộc dạo chơi…) chính là cách thổ lộ tình cảm chân thành nhất.

8. “Reagan đừng buồn nhé, tớ luôn ở bên cậu mà”

Có một câu danh ngôn rất nổi tiếng về tình bạn: “Người bạn đích thực là người bước vào thế giới của bạn khi tất cả những người khác đều đi ra”. Tình bạn là thế, vui – buồn có nhau, để sẻ chia, để cùng giúp nhau nhận ra khó khăn, nhận ra thiếu sót. Từ đó, đứng dậy từ những va vấp mà đi tiếp. Có một người bạn chân thành, đưa tay kéo bạn lên những lúc vấp ngã, hay dành cho bạn một vòng ôm thật ấm áp để trấn an tinh thần, là một trong những may mắn lớn nhất trong cuộc sống này.

 

9. “Buddy, tớ hạnh phúc vì có cậu là bạn. Giá như chúng ta cứ như thế này mãi nhỉ”

Một chiếc ôm, một câu nói “cậu là người bạn tuyệt vời nhất của tớ” có lẽ không phải điều mà chúng ta có thói quen trao cho những người bạn mà mình yêu quý. Nhưng nếu có dịp, những món quà này chắc chắn sẽ khiến bạn thân của chúng ta bất ngờ và vô cùng hạnh phúc.

Suy ngẫm:

Một tình bạn đẹp được xây dựng từ hai tâm hồn vô tư, hai trái tim trong sáng. Chúng ta sẽ mãi là bạn nếu có thể tới với nhau bằng tất cả sự chân thành. Chữ “Chân” ấy sẽ khiến mọi hàng rào bảo vệ giữa thế giới của tôi và bạn biến mất, khiến tôi có thể nhìn rõ hơn trái tim của bạn, từ đó hiểu hơn về con người bạn, biết được điều bạn cần để có thể trở nên hạnh phúc. Đến với nhau chân thành sẽ giúp chúng ta biết món quà nào có thể trao đi. Đó dường như cũng chính là chiếc chìa khóa của tình bằng hữu. Như chú chó Reagan và cậu bé Buddy, hai sinh mệnh không hề cùng chung tiếng nói, nhưng cái trong sáng và nhiệt thành thực sự đã đưa họ tới gần nhau, và có một tình bạn khiến bất cứ ai trong chúng ta cũng đều mơ ước. 

Ly Ly (TH)

Video xem thêm: 3 loại người nên tránh, 3 kiểu bạn nhất định phải kết giao

videoinfo__video3.dkn.tv||d572a4f07__