Con người dường như luôn có một sự gắn kết tự nhiên với thiên nhiên trời đất. Nhưng nhịp sống hiện đại, lối sống gấp gáp ở các thành phố đông đúc đang dần che lấp sự liên kết vĩ đại này.

Ở đất nước Na Uy xa xôi, một cặp vợ chồng trẻ đã quyết định tìm về với cảm giác được kết nối và hòa hợp với thiên nhiên ấy, bằng cách xây dựng một ngôi nhà đặc biệt, giúp họ có thể sống trên một hòn đảo ở phía Bắc. Hãy cùng khám phá khi con người có thể đạt tới sự hòa hợp này, căn nhà và cuộc sống của họ sẽ như thế nào?

Gia đình Benjamin và Ingrid Hjertefolgers (Na Uy) có một ước mơ lớn: Xây dựng một ngôi nhà chắc chắn và đầy đủ năng lượng ở cực Bắc của Na Uy. Một chỗ ở tiện nghị để nuôi dưỡng 4 đứa con của họ, hài hòa tuyệt đối với thiên nhiên xung quanh.

Ngôi nhà vô cùng an toàn trong gió rét

Ngôi nhà của Benjamin và Ingrid được họ đặt tên là “Ngôi nhà Thiên nhiên”: Ngôi nhà gồm có ba tầng, rộng 200 mét vuông, được làm bằng gỗ và trát bằng một hỗn hợp đặc biệt gồm nước, đất sét, cát và rơm. Những loại nguyên liệu rất thân thiện với môi trường và đem lại hiệu quả điều nhiệt rất tốt cho ngôi nhà. 

Nhưng điều độc đáo nhất của thiết kế này có lẽ nằm ở điểm: Toàn bộ ngôi nhà được bao quanh bởi một mái vòm hình cầu được tạo nên từ nhôm tái chế và kính do hãng Solardome cung cấp. Mái vòm có đường kính 15 mét và chiều cao 7,5 mét này giúp bao bọc trọn vẹn ngôi nhà 3 tầng cùng hai khu vườn (vườn xung quanh nhà rộng 80 mét vuông, vườn trên mái rộng 100 mét vuông). Mái vòm này chính là bí quyết giúp “Căn nhà thiên nhiên” của Benjamin và Ingrid có thể chống chọi với thời tiết vô cùng khắc nghiệt của Bắc Na Uy: Những trận mưa tuyết dày đặc và những trận gió rất mạnh thường xuyên xuất hiện. 

Về mặt hình thức, mái vòm bằng kính này khiến căn nhà có một diện mạo rất riêng nhưng vẫn hòa hợp với sự mềm mại của khung cảnh xung quanh. Căn nhà của họ trông rất giống một viên ngọc nhỏ nằm giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Na Uy.

Ngôi nhà thân thiện với môi trường

Nói tới thân thiện với môi trường, có lẽ chúng ta sẽ nghĩ ngay tới pin năng lượng mặt trời. Đây cũng chính là sự lựa chọn của Benjamin để thực sự sống theo mong muốn ít gây tổn hại nhất tới thiên nhiên của họ. Một hệ thống pin đã được lắp đặt bên trong mái vòm, để giúp họ tích trữ năng lượng sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Ingrid chia sẻ cô và chồng có ý tưởng thiết kế hai khu vườn trong vòm kính. Ở đây, cả gia đình có thể tự trồng được các loại rau và hoa quả đủ dùng cho nhu cầu của họ, trong khoảng thời gian khu vực này có ánh nắng mặt trời. Đây là một trong những điểm quan trọng nhất trong dự án sống xanh của họ.

Thêm vào đó, căn nhà được bố trí hai cửa chính và 11 cửa sổ, sự bố trí này sẽ giúp không gian bên trong tràn ngập ánh nắng tự nhiên, giảm thiểu tối đa việc phải dùng tới ánh sáng điện. Benjamin và Ingrid cũng thiết kế hệ thống đường nước của căn nhà cho phép tất cả nước sử dụng trong hầu hết các sinh hoạt gia đình đều có thể được tái chế để phục vụ cho việc tưới rau. Đồ ăn thừa và rác hữu cơ từ hai khu trồng trọt sẽ được tập hợp lại để ủ thành phân hữu cơ (compost), bổ sung dinh dưỡng trực tiếp cho cây trái trong vườn.

Một cuộc sống, từng giây phút đều được hòa trong thiên nhiên

Khi xây dựng căn nhà, hai con người yêu thiên nhiên này luôn mong muốn tạo ra được một nơi chốn an toàn và phù hợp để nuôi dậy bốn thiên thần của họ. Ngắm nhìn những bức ảnh về cuộc sống thường nhật trong căn nhà đặc biệt này, chúng ta sẽ cảm nhận được rất rõ những điều mà Benjamin và Ingrid muốn trao gửi cho các con, thông qua chính đời sống hàng ngày của họ. 

Những bữa ăn chủ yếu từ rau củ tự trồng được Ingrid thường xuyên chuẩn bị cho gia đình. Thực sự giống như là những bữa tiệc của màu sắc, tươi ngon và tốt lành cho sức khỏe. 

Những đứa trẻ có rất nhiều không gian để chơi đùa trong tự nhiên, cùng bố mẹ chăm sóc khu vườn, thu hoạch rau củ. Những cơ hội này khiến mỗi ngày đối với các em là một trải nghiệm hoàn toàn mới, không bao giờ lặp lại, nhàm chán. Vừa được tận hưởng màu sắc, sự tươi mới của thiên nhiên, các em vừa có cơ hội học được rất nhiều kĩ năng khác nhau. 

Quan sát các loài động vật hoang dã, sống xung quanh ngôi nhà của mình không phải là điều mà bất kì cô bé, cậu bé nào cũng may mắn có được. Đây là một bức ảnh mẹ Ingrid của bốn cô cậu bé chụp lại được. Và cũng chính là ‘thủ phạm’ đã ăn hết những cây mà họ đã trồng quanh nhà.

Nhìn ngắm những điều mà thiên nhiên kì diệu mang tới chính là một phần trong cuộc sống đầy màu sắc của gia đình Hjertefolgers. Có lẽ đó chính là phần thưởng lớn nhất dành cho họ, khi sống với một trái tim tôn trọng bàn tay tạo tác của tự nhiên. 

Là một nơi tuyệt vời để Benjamin và Ingrid dạy cho bốn thiên thần của họ sự biết ơn với cuộc sống. Hơn thế nữa không gian bao la sẽ khiến cho trái tim con người trở nên rộng lớn hơn, những đứa trẻ sẽ học được rất nhiều về cách sống hài hòa với mọi người, vì thế giới tự nhiên chính là người thầy lớn nhất có thể dạy ta về lòng khoan dung.

Với một cuộc sống như thế này, hẳn bốn em bé nhà Hjertefolgers sẽ có mỗi ngày trong cuộc sống giống như một cuộc phiêu lưu, và chúng chắc chắn sẽ học được cách để trở thành những con người có một tâm hồn khoáng đạt và rộng mở.

Xuân Hà tổng hợp
Ảnh: Pictaram của Ingrid Hjertefølgers

Xem thêm: