Gần đây bức hình cô gái khuyết tật có nụ cười rạng rỡ đang được chia sẻ rộng rãi, gây xôn xao dư luận. Khi nhìn vào bức hình ấy, hầu như mọi người chẳng chú ý đến khiếm khuyết trên cơ thể của cô, mà đặc biệt bị cuốn hút bởi nụ cười đầy rạng rỡ và lạc quan.

Cô gái trong bức hình đó chính là Nguyễn Thị Lệ Thu, sinh năm 1994, hiện đang theo học ngành kế toán trường đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp.

Nhớ lại mùa tuyển sinh năm 2012, rất nhiều thí sinh trọ tại ký túc xá Đại Học Sư Phạm Hà Nội đặc biệt ấn tượng với cô gái tên Thu, cô gái nhỏ lúc nào cũng có nụ cười rạng ngời, và thoăn thoắt với đôi nạng gỗ bên vai.

Được biết gia đình của Lệ Thu thuộc diện nghèo suốt 10 năm tại Bắc Giang, vậy nên sau một tại nạn không đủ tiền chữa chạy, cô gái nhỏ phải cắt bỏ một chân. Từ đó, cả cuộc đời cô gắn liền với đôi nạng.

Khi kể về tai nạn hôm đó, Bác Nguyễn Văn Lượng (Bố của Lệ Thu) vẫn còn nhớ như in từng khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời cô con gái bé bỏng của mình. Mỗi ký ức như hằn thêm một vết nhăn trên trán người cha già thương con.

Chiều hôm đó, Thu bế em út mới 8 tháng tuổi ra xem người ta xúc đất ở ngay trước cổng nhà. Khi này Lệ Thu mới chỉ 10 tuổi, mải vui cùng lũ trẻ hàng xóm rồi nhảy lên khoang lái máy xúc, Thu đâu ngờ cuộc đời của mình lại thay đổi hoàn toàn từ lúc ấy:

“Anh lái xe vì không chú ý đã để lưới xúc, xúc sâu vào tận bánh, làm chiếc máy bị lật. Cả anh lái và lũ trẻ đều nhảy được xuống, còn Thu, vì đang bế em, sợ em ngã nên không dám nhảy. Cho tới khi chiếc máy lật nhào, chèn ngang vào chân con bé, nó vẫn chỉ kêu gào cứu em cháu với, cứu em cháu với”, Bố của Thu suy tư kể lại.

Phải mất hai tiếng người ta mới lôi được chiếc máy xúc ra khỏi người Thu: “Người ta nói con tôi chết là chắc rồi, vì nó vẫn tỉnh táo, mà không hề ngất đi. Vợ chồng tôi bất lực đứng nhìn con. Tôi ít học nên không biết phải nói cảm giác của mình như thế nào. Nhưng tim tôi đau lắm. Mà trời đất lúc đó chắc cũng như sắp sụp đổ trước mắt”- Vừa kể lại, người cha già vừa rưng rưng.

Bấy giờ tại bệnh viện Bắc Giang, các Bác sĩ nói rằng phải cưa cả hai chân của Lệ Thu mới có thể duy trì tính mạng con bé. Nhưng bác Lượng vẫn kiên quyết “con nước còn tát” đưa con lên bệnh viện tuyến trên. Tại bênh viện Bạch Mai, may nhờ các bác sĩ tại bệnh viện đã cố gắng, Lệ Thu đã được cứu sống và giữ được một bên chân.

Dần dần theo thời gian, Lệ Thu cũng làm quen được với việc bị mất đi một chân. Em quyết tâm hàng ngày đi bộ và tự tập cách đi xe đạp một chân để bố mẹ bớt lo lắng. Hiểu được khó khăn về kinh tế của gia đình, nữ sinh tự ôn bài, luyện thi đại học, giảm chi phí cho bố mẹ.

Lệ Thu chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân rằng: “Mình gặp tại nạn năm mình học lớp 5, khi đó không biết là do mình vô tư, hay còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát một phần cơ thể của mình, mình cứ nghĩ rằng chân cũng như móng tay ấy có thể mọc ra được ý mà. Thế rồi khi lớn lên mình cũng quen với việc ấy và  luôn cố gắng để vượt qua mọi khó khăn, vất vả”.

Nhờ nghị lực mạnh mẽ, cô gái trẻ nỗ lực vượt bao khó khăn, cuối cùng cũng đỗ vào trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ngành kế toán.

Bước chân vào ngưỡng cửa Đại Học, lúc này trên vai cô tân sinh viên lại bộn bề nỗi suy tư khác. Hoàn cảnh gia đình rất nghèo, mẹ làm nông và bố làm thợ xây ở quê, nhiều lúc Thu thấy bố còn băn khoăn không biết sau này “nhỡ con gái đỗ đại học thì tiền đâu mà chi phí”.

Như hiểu được nỗi lo của gia đình ở quê, để giảm bớt gánh nặng học phí cho gia đình, cô nữ sinh trẻ tranh thủ đi làm thêm rất nhiều việc như làm gia sư, marketing online v.v. Nhờ vậy, Thu có thể tự trang trải chi phí sinh hoạt và sắm được các thiết bị học tập cần thiết.

Mặc dù gặp khá nhiều khó khăn và trở ngại trong sinh hoạt cũng như điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng kết quả học tập của em vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. “Thu là tấm gương sáng, ‘đóa hoa’ đẹp nhất của UNETI 2016”, cô giáo Nguyễn Phượng – giảng viên Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhận xét.

Ngay cả trong công việc gia sư kiếm thêm thu nhập, Lệ Thu vẫn là một cô gái lạc quan vui vẻ. Chị Lưu Thanh Hòa – phụ huynh bé Nguyễn Quỳnh Anh – nhận xét: “Thu chăm ngoan và chịu khó, đặc biệt lúc nào cũng cười tươi, chẳng thấy buồn bao giờ. Cũng nhờ có sự kèm cặp của cháu mà con gái tôi học ổn và phần nào học được tính cách của Thu”.

Khi tấm ảnh “nụ cười tỏa nắng” của Lệ Thu đang được lan tỏa, phóng viên đã có được buổi trò truyện với em để hiểu thêm về những khó khăn mà cô bạn gặp phải phía sau nụ cười rạng rỡ ấy.

– Chào Thu, rất nhiều người hâm mộ nụ cười lạc quan của em. Trên trang cá nhân của em cũng đăng hàng trăm bức ảnh em cười thật tươi…

Nhận xét đầu tiên của ai đó khi gặp em lần đầu bao giờ cũng là nụ cười. Gia đình, bạn bè, thầy cô luôn ở bên giúp đỡ em. Và chưa bao giờ xa lánh hay tỏ ra phân biệt với em nên em thấy vui lắm! Với bản thân em lạc quan nữa.

– Ở trong hoàn cảnh của em, không phải ai cũng lạc quan được như vậy.

Em luôn tin ông trời không lấy đi hết của con người ta thứ gì đâu. Dù em không hoàn hảo, nhưng em nghĩ đó không hẳn đã là bất lợi của em. Tất nhiên là không ai muốn bị tai nạn như em, nhưng ai có thể chắc rằng nếu không phải vì lý do đó mà em có được sự quan tâm, nghị lực cũng như sự tự tin như bây giờ.

– Trong tương lai em muốn trở thành người như thế nào? Còn mục tiêu gần nhất của em là gì?

Hiện giờ em đang làm khóa luận, em cố gắng để có kết quả tốt nhất. Và em mong muốn ra trường có một công việc ổn định, phù hợp với hoàn cảnh bản thân. Ngoài ra nếu có cơ hội tham gia vào một tổ chức tình nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, khiếm khuyết như em để mọi người thêm lạc quan yêu đời và sống với ước mơ của mình thì em luôn sẵn sàng.

Mục tiêu xa hơn của em là có chiếc chân giả “xịn” để đi (cười).

– Vì sao nick-name trên mạng của em lại là “Nụ cười ảo”?

Cái tên này em dùng từ khi mới lập tài khoản Facebook. Đơn giản là em luôn cười, nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó vẫn còn những nỗi buồn không tên mà chỉ ai thực sự quan tâm, cảm thông thì mới hiểu và thấy.

– “Em không lành lặn, nhưng sự tự tin của em thì khác. Chỉ cần mình cố gắng hết sức. Em chỉ mong khi ra trường tìm được công việc phù hợp phụ giúp gia đình”, Lệ Thu chia sẻ thêm.

Cám ơn Lệ Thu với những tâm sự giản dị của em trong thời gian qua, chúc em và gia đình sẽ luôn gặp nhiều may mắn.

Hình ảnh cô gái với nụ cười rạng rỡ ấy sẽ mãi mãi là nguồn động lực và là niềm tin cho tất cả mọi người vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống.

Thanh Thanh tổng hợp

Xem thêm: