Trong chuyến đi đến New Zealand vào năm 2013, nhiếp ảnh gia Nikola Croatia và bạn gái vô tình “phát hiện” được một khung cảnh tuyệt đẹp. Cô bé đội nón tai cừu đang ngồi bên bờ biển lắng nghe tiếng đàn piano của chàng nghệ sỹ. Khoảnh khắc ấy đã được Nikola ghi lại và đặt tên là National Geographic.

Gần hai năm sau khi chụp, bức ảnh đã được nhận giải thưởng ảnh chụp đẹp nhất, và được lan truyền rộng rãi trên Internet. Điều khiến Nikola hối tiếc nhất chính là chưa kịp hỏi danh tín của hai nhân vật chính trong ảnh và anh cũng quên hỏi mua một album nhạc của chàng nghệ sỹ ấy. “Ca khúc của anh ấy thật sự rất tuyệt vời!” – anh cho biết. 

Mọi chuyện cứ trôi theo thời gian, đến một ngày Nikola bất ngờ nhận được email của một người lạ mặt. Anh ta tự giới thiệu mình là Mathias, người đã chơi piano trong “National Geographic”.  Anh cám ơn Nikola vì đã chụp cho mình một bức ảnh đẹp đến vậy, và cũng không quên gửi tặng tác giả một ca khúc do mình thể hiện  được đăng trên Internet.

p6688192a175212538

Nikola vô cùng vui sướng khi nhận được tin nhắn, và hỏi xin địa chỉ của anh ở New Zealand để gửi tặng anh bức ảnh được lộng khung của mình. Từ đó, họ bắt đầu trao đổi thông tin với nhau nhiều hơn. Khi Mathias nhận được khung ảnh, anh đã gửi cho Nikola những album nhạc khác của mình.

p6688193a128790166

p6688194a258526421

Ngày nọ, mẹ của “cô bé tai cừu” đã gửi email ảnh cho Nikola. Thì ra, chàng nghệ sỹ piano và cô bé đội nón tai cừu, hoàn toàn là hai người xa lạ. Họ chỉ tình cờ gặp nhau và cũng chỉ tình cờ góp mặt vào bức ảnh của anh. Sau đó, anh đã gửi tặng cô bé một món quà nhỏ –  National Geographic. Thật kỳ diệu! Một bức ảnh đã đưa ba con người xa lạ lại gần nhau hơn.

p6688195a820828080

Cách đó không lâu, khi Nikola và bạn gái đang chuẩn bị cho hôn lễ của mình, anh ngõ ý muốn mới Mathias đến tham dự với vai trò là người chơi đàn chính cho buổi lễ. Thật trùng hợp! Mathias cũng đang muốn đi đến châu Âu. Do đó, anh đã nhận lời mời và một lần nữa tiếng đàn của anh lại làm “cầu nối” cho đôi bạn trẻ.

p6688196a441563827

Điều đầu tiên sau khi quay lại New Zealand mà Nikola làm đó là gặp lại cô bé đội nón tai cừu và người nhà cô để được cùng nhau nghe lại tiếng đàn của chàng nghệ sỹ tài hoa – Mathias. Giữa cuộc sống xô bồ, đầy những toan tính, vụ lợi như hiện nay, mà vẫn có thể tìm được tình bạn thuần khiết như thế thì quả là hạnh phúc, phải không các bạn!

p6688197a551324402

Theo NTDTV
Thanh Thanh biên dịch

Xem thêm: