Với sự phát triển nhanh chóng của xã hội ngày nay, khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, con người dần bị lệ thuộc vào những công nghệ mới, dần trở nên thực dụng và ngày càng xa cách nhau. Đặc biệt với sức hút của những chiếc điện thoại thông minh cùng với các trò tiêu khiển trong đó đã khiến nhiều người bị lôi cuốn vào đó.

Dưới đây là những hình ảnh minh họa với các nét vẽ ngây ngô thể hiện tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của trẻ em khi các bậc phụ huynh mãi dán mắt vào chiếc điện thoại mà sao nhãng việc chăm lo cho con cái và gia đình của mình.

Bố mẹ luôn nói mình là bảo bối ‘đáng yêu nhất’ của bố mẹ, nhưng thực ra bố mẹ còn yêu một bảo bối khác hơn mình nữa…
Mỗi lần dắt con đi chơi là bố cứ luôn tay gọi điện với đọc tin…
Muốn kể với bố câu chuyện hôm nay ở trường mà bố cứ bảo, đợi lát nữa…
Mẹ ơi! Nhìn kìa, cá heo biểu diễn hay chưa kìa !!!
Chơi trốn tìm với con mà mẹ cũng chỉ có tập trung vào cái điện thoại…
Trước khi đi ngủ muốn bố đọc truyện cho nghe, nhưng lúc nào bố cũng… đang bận.
Đến lúc ăn rồi mà mọi người vẫn cứ thế này… Con muốn ăn cùng bố mẹ chứ không phải cái ipad này.
Mẹ ơi! Nhìn con nặn có đẹp không? Đẹp…!! (mẹ)
Ôi…!!! Ước gì mình có thể biến thành chiếc smartphone… Có khi như thế mình sẽ được bố mẹ chăm lo nhiều hơn.

Một hiện tượng phổ biến và khá là nghiêm trọng trong các gia đình hiện nay, tình cảm đang dần dần bị phai nhạt chỉ vì một chiếc điện thoại với những linh kiện không hề có cảm xúc. Đừng để quá muộn màng rồi mới nhận ra. Hãy nên dành một chút thời gian của mình cho những người xung quanh và dành nhiều thời gian hơn để yêu thương và dạy dỗ con cái được tốt hơn!

Bảo Nguyên

Xem thêm: