Uday Jadhav là một bác tài, nhưng bạn sẽ không tìm thấy được ở bất cứ nơi nào trên thế giới một bác tài giống và chiếc xe ba gác như vậy…

Mahatma Gandhi, vị anh hùng dân tộc Ấn Độ nổi tiếng với nguyên tắc đòi quyền tự do phi bạo lực đã từng nói: “Cách tốt nhất để tìm thấy bản thân là quên mình phục vụ người khác“. Và rõ ràng, bác tài Uday Jadhav là một người sống với tiêu chuẩn như vậy. Có lẽ tất cả mọi người từng sử dụng dịch vụ xe ba gác của bác đều phải công nhận một thực tế rằng: Uday là “đại sứ du lịch” tuyệt vời nhất ở vùng Gujarat, phía Tây Ấn Độ.

Chuyện bác tài Ấn Độ và dịch vụ xe ba gác "muốn trả bao nhiêu cũng được" tuyệt vời nhất thế giới
(Ảnh: The Logical Indian, YouTube)

Sinh ra và lớn lên tại Ahmedabad, Uday sống trong một gia đình 3 thế hệ với 9 thành viên khác: bố mẹ, vợ, 3 đứa con, anh trai, chị gái và con trai chị gái. Rõ ràng, trách nhiệm đặt lên vai Uday là không hề nhỏ. Tuy nhiên, với niềm tin vào Thần linh, bác tài tốt bụng vẫn dũng cảm làm việc bằng tình yêu và sự tận tâm.

Chuyện bác tài Ấn Độ và dịch vụ xe ba gác "muốn trả bao nhiêu cũng được" tuyệt vời nhất thế giới
(Ảnh: The Logical Indian, YouTube)

Uday lái một chiếc xe ba gác nhỏ với niềm tin vào một “nền kinh tế trao tặng“, có nghĩa là người đi xe trước đã trả tiền cho chuyến xe này của bạn, và bạn có thể tiếp tục trả tiền cho người đi sau – bạn có thể trả bao nhiêu tiền mà bạn muốn. Nói cách khác, bạn đã lên một chiếc xe với đồng hồ cây số luôn chỉ 0 km. Khi bạn xuống xe, bác tài tốt bụng sẽ đưa cho bạn một tấm thiệp với một trái tim và dòng chữ: “Trả tiền theo con tim của bạn“.

Chuyện bác tài Ấn Độ và dịch vụ xe ba gác "muốn trả bao nhiêu cũng được" tuyệt vời nhất thế giới
Trả tiền theo con tim của bạn (Ảnh: The Logical Indian, YouTube)

Không chỉ có thế, Uday cung cấp cho hành khách rất nhiều tiện nghi khi sử dụng dịch vụ xe ba gác của mình. Đầu tiên phải kể đến là một thư viện nhỏ với các đầu sách về di sản văn hóa, các địa điểm du lịch, báo chí, v.v. Thêm vào đó là một chiếc MP3 để hành khách có thể nghe nhạc, một chiếc quạt để khỏi nóng vào mùa hè, hai hộp đựng thức ăn và nước uống, và cả một chiếc đèn nhỏ. Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến là một chiếc thùng rác – để đường phố luôn sạch sẽ.

Chiếc xe ba gác của Uday cũng độc đáo không kém. Đầu xe được sơn dòng chữ “Yêu tất cả“, trong khi kính xe thì có đủ ký hiệu của các tôn giáo khác nhau như Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, v.v. Bên thân xe là một tấm biển song ngữ tiếng Anh và tiếng Ấn Độ: “Chào mừng đến với Ahmedabad. Tôi là Uday, hân hạnh được phục vụ. Tôi sẽ đưa bạn tới một cuộc hành trình trên những con phố của Ahmedabad, qua các cây cầu hối hả, để bạn có thể trải nghiệm di sản của Gandhi và các kiệt tác kiến trúc…” Cuối cùng là số điện thoại của Uday và địa chỉ website của bác: movedbylove.org

Chuyện bác tài Ấn Độ và dịch vụ xe ba gác "muốn trả bao nhiêu cũng được" tuyệt vời nhất thế giới
Biểu tượng của các tôn giáo tại Ấn Độ sống chung hòa bình trên xe (Ảnh: The Logical Indian, YouTube)

Khi được hỏi về chiếc đồng hồ cây số luôn chỉ 0 km của mình, bác tài ở độ tuổi 40 chia sẻ: “Tôi không phiền lòng gì hết. Bất cứ khoản thu nhập nào có được sau ngày làm việc tôi cũng dùng để nuôi sống gia đình. Tôi sẽ luôn đối xử với hành khách bằng sự tôn trọng, và cho họ cảm giác như đang ở nhà“.

“Cách tốt nhất để tìm thấy bản thân là quên mình phục vụ người khác”

Uday còn đặt trên xe một chiếc hộp để khách hàng của mình làm từ thiện bằng những đồng tiền lẻ. Bản thân Uday cũng thường xuyên cho vào hộp một ít tiền và dùng nó để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Bác cũng có quần áo sạch ở trên xe, để tặng cho những ai phải mặc quần áo rách.

Chuyện bác tài Ấn Độ và dịch vụ xe ba gác "muốn trả bao nhiêu cũng được" tuyệt vời nhất thế giới
(Ảnh: The Logical Indian, YouTube)

Kể về một kỷ niệm đẹp trong quãng thời gian lái xe ba gác của mình, Uday tâm sự:

“Có một lần tôi đang lái xe trở về sau khi đưa khách tới nơi, tôi đã nhìn thấy một cậu bé mù đang cố gắng qua đường. Tuy nhiên cậu bé không thể làm được điều đó bởi vì lượng xe cộ quá đông. Vì thế tôi đi tới và nói với cậu rằng cậu có thể lên xe. Cậu đã từ chối lúc đầu, nhưng rồi cũng đồng ý. Sau khi đưa cậu sang đường, tôi hỏi rằng cậu muốn đi đâu. Cậu nói, ‘Không cám ơn, cháu sẽ tự đi‘. Có lẽ cậu đã lưỡng lự bởi vì nghĩ rằng tôi sẽ tính phí. Cậu chắc khó mà có thể tin được điều tôi nói, rằng cậu đang gặp ai.

Sau vài lần nài nỉ, cuối cùng cậu ấy cũng nói với tôi rằng cậu muốn tới Hirpur, một ký túc xá dành cho người mù. Khi cậu ngồi vào xe, cậu bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc đời mình, và tôi cũng thế. Trong khi đang nói chuyện, chúng tôi tới nơi cậu ở. Người quản lý đã chạy ra với vẻ lo lắng vì chẳng có khi nào mà một học sinh mù lại được xe riêng đưa tới tận cổng ký túc. Ông ấy đã rất ngạc nhiên khi nghe kể về dịch vụ của tôi, và vui vẻ mời tôi một tách trà”.

Chuyện bác tài Ấn Độ và dịch vụ xe ba gác "muốn trả bao nhiêu cũng được" tuyệt vời nhất thế giới
May peace previal on earth“, tạm dịch: “Mong hòa bình lan tỏa khắp thế gian” (Ảnh: The Logical Indian, YouTube)

Thế đấy, một ngày của bác tài Uday luôn ngập tràn những kỷ niệm đẹp như vậy. Tất nhiên, cũng không phải là không có những kỷ niệm buồn, nhưng bác tài tốt bụng vẫn luôn lạc quan, bởi vì, cuối cùng thì, sự bình an cho tâm hồn sẽ là điều khiến người ta ngon giấc, chứ không phải là tiền bạc.

Sự bình an cho tâm hồn sẽ là điều khiến người ta ngon giấc, chứ không phải là tiền bạc.

Video về dịch vụ xe ba gác “tuyệt vời nhất thế giới” của Uday:

Theo Fragranceofsuccess.wordpress.com
Quang Minh

Xem thêm: