Cuối năm 2016, Việt Nam có 1 vụ Nguyễn Thành Dũng lạm dụng và bạo hành dã man bé trai Campuchia gây phẫn nộ đối với cộng đồng Việt Nam lẫn Campuchia. Đây có thể được xem là vụ gây chấn động dư luận nhất Việt Nam tính tới thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, nó chỉ là một trong hàng ngàn vụ ấu dâm đang khiến người dân quan ngại. Dưới đây là 5 vụ từng gây chấn động dư luận trong thời gian dài và tàn khốc nhất từ trước đến nay.

Ấu dâm là gì?

Được biết, ấu dâm (hay ái nhi) là một dạng tâm lý tình dục biến dị được sinh ra do những ham muốn tình dục với trẻ em dưới vị thành niên (thông thường ở tuổi dưới 12).

Các nhà khoa học từng phát hiện nhiều trường hợp có xu hướng bạo hành trẻ em khi xâm hại tình dục. Những kẻ này hầu hết đều có bệnh tâm thần, trầm cảm nặng hay rối loạn tâm trạng, lạm dụng chất kích thích… Và đây còn được xem là 1 trong những hệ quả tai hại của cuộc cách mạng “Giải phóng tình dục” (hay tự do tình dục) xảy ra từ những năm 60 đến nay, theo wikipedia.

1. Vụ án khủng khiếp nhất Nhật Bản: Nữ sinh bị tra tấn rùng rợn và hãm hiếp trăm lần suốt 44 ngày

Một cô gái mới 17 tuổi (tên là Junko Furuta) đã phải trải qua những sự đau đớn kinh khủng nhất, liên tục cả về thể xác lẫn tinh thần cho đến khi chết. Trong 44 ngày (năm 1988), đã không một ai đến cứu giúp cô…

 nu-sinh

Junko Furuta từng là một nữ sinh xinh đẹp. (Ảnh dẫn qua Soha)

Đây là vụ án khủng khiếp nhất trong lịch sử Nhật Bản và cũng là vụ án có cái kết không có hậu khiến nhiều người phẫn nộ. Một nữ sinh trong độ tuổi đẹp nhất đã bị bắt cóc, tra tấn, hãm hiếp trong suốt 44 ngày và những kẻ cầm thú ấy chỉ ở trong lứa tuổi vị thành niên.

Điều bi thảm nhất của toàn bộ câu chuyện này là, với lứa tuổi vị thành niên, những tên này chỉ bị xử tội rất nhẹ với vài ba năm tù giam mà thôi. Điều đặc biệt và vô cùng bất công là tên cầm đầu gây ra cái chết của cô gái chỉ bị phạt tù 8 năm và bây giờ hắn đã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

2. Charles David Taylor: trẻ 18 tháng cũng không tha

Thái Lan được biết đến là “thiên đường” của ấu dâm. Tháng 10/2010, dư luận Thái Lan rung động trước thông tin người đàn ông Anh có tên là Charles David Taylor, bị bắt sau 10 năm chạy trốn vì tội lạm dụng tình dục trẻ em.

Ấu-dâm-là-gì-và-những-tội-phạm-ấu-dâm-trên-thế-giới-5

Tội phạm ấu dâm trên thế giới: Charles David Taylor

Được biết, Charles David Taylor từng bị bắt năm 1998 và bị cáo buộc 35 năm tù về tội danh liên quan đến ấu dâm rồi trốn sang miền đông bắc Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan cho biết nạn nhân nhỏ nhất của hắn là đứa trẻ 18 tháng tuổi.

Cảnh sát Thái Lan cũng cho biết, khi trốn sang Thái, hắn liên tụ có hành vi dụ dỗ trể em quan hệ tình dục sau đó ghi hình và tung lên mạng xã hội. Khi hắn bị bắt tại nhà riêng, cảnh sát đã tìm thấy 10.000 bức ảnh khiêu dâm trẻ em trong máy tính của hắn cùng nhiều đoạn video.

3. Hàn Quốc: Bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm đến vỡ ruột

Câu chuyện đau lòng của cô bé Na-young bị một gã đàn ông 57 tuổi (tên là Jo Doo Soon) đánh đập và lạm dụng tình dục trong một phòng vệ sinh công cộng cũng từng gây ám ảnh dư luận vào tháng 12/2008.

Sau khi bi kịch xảy ra, em đã trải hơn 1 năm bị tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần. Na-young phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật đau đớn.

photo-1-1482973319609-1482981492181

Na-young phải đeo túi hậu môn giả. Ảnh dẫn qua Dramastory2

Khắp người em đầy vết thương bầm dập; trực tràng, đại tràng, hậu môn bị hủy hoại và phải cắt bỏ. Nhu cầu nói và tiếng cười của em cũng tắt đi từ đó. Em nhạy cảm với từng tiếng động nhỏ. May mắn là sau khi câu chuyện của em được công bố, Giáo sư Han Seok-ju của Bệnh viện Nhi Severance đã đề nghị phẫu thuật phục hồi hậu môn cho em. Nhờ có sự chăm sóc của gia đình và các tổ chức giúp đỡ, đến tháng 9/2009 em mới ổn định tinh thần và trở lại cuộc sống bình thường.

Sau này, dư luận lại một lần nữa ám ảnh khi đạo diễn đã dựa trên câu chuyện của Na-young dựng thành phim. Bộ phim Hope đã lấy đi bao nhiều nước mắt của không chỉ khán giả mà của cả những thành viên trong đoàn làm phim trong quá trình hóa thân vào nhân vật.

Cô bé So Won trong phim Hope. (Ảnh dẫn qua Hdonline)

Đây là chuyện duy nhất có hậu trong 4 vụ ấu dâm khiến ai nhắc đến cũng phải run lên vì sự tàn nhẫn của nó. Từ “Hope” có nghĩa là hy vọng và bộ phim muốn truyền tải một thông điệp, đó là tầm quan trọng của tình thương, sự quan tâm, chăm sóc của gia đình và xã hội chính là hy vọng duy nhất có thể giúp nạn nhân ấu dâm vượt qua được nỗi sợ hãi và trở về với cuộc sống bình thường.

4. Nguyễn Thành Dũng bạo hành và lạm dụng tình dục bé trai 3 tuổi Campuchia

Vào thời điểm cuối năm nay, cộng đồng Việt Nam và Campuchia vô cùng phẫn nộ và đau lòng trước vụ bạo hành dã man và lạm dụng tình dục một bé trai 3 tuổi (tên Sor Sao, người Campuchia). Vụ việc được phát hiện khi một đoạn clip ghi lại cảnh bé trai trần truồng bị đánh đập, bóp cổ, kẹp tay, dùng dùi cui điện dí vào người… bị tung lên mạng Facebook.

Xem thêm: Dân mạng thức trắng đêm truy tìm kẻ bạo hành tàn nhẫn bé 2 tuổi

page-1480947595560

Hình ảnh em bé bị chích điện khiến nhiều người không thể kìm được nước mắt trước những tiếng gào thét cầu cứu trong vô vọng của bé. Ảnh cắt từ clip

Đại Kỷ Nguyên xin phép không đăng clip vì nó gây tác động tiêu cực đối với tinh thần người xem. Như chủ tài khoản chia sẻ clip này cho biết, việc đăng clip không phải để câu like hay ý gì khác mà là muốn cộng đồng chia sẻ để tìm danh tính tên ác thú và để không còn em bé nào bị tên Dũng hành hạ nữa. “Đáng lẽ mình không đăng nội dung này, nhưng nếu mình im lặng đồng nghĩa với việc tiếp tay với hắn”, tài khoản L.C (quận 4, TP HCM) chia sẻ.

Sau khi xem clip, cộng đồng mạng đã thức trắng đêm để tìm tung tích của kẻ bạo hành. Nhờ những thông tin từ cư dân mạng và sau quá trình điều tra của công an Việt Nam và cảnh sát Campuchia, Nguyễn Thành Dũng và nhiều nghi phạm liên quan đã bị bắt nhưng chưa có thông tin chính thức về việc xử phạt kẻ ác thú, bé Sor Sao đã được đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe và đã được cảnh sát cùng với gia đình hỗ trợ, chăm sóc.

5. Trung Quốc: cô bé 9 tuổi hiền lành bị tra tấn tình dục đến tàn phế trong bệnh viện tâm thần

Trong một lần tiếp xúc với chị Lưu Lam Anh (42 tuổi) trú tại khu Loan Câu, thành phố Bạch Sơn tỉnh Cát Lâm – một học viên Pháp Luân Công (môn khí công có đông người tập nhất thế giới), phóng viên Đại Kỷ Nguyên đã nghe một câu chuyện kinh dị có thực do chính chị Lưu chứng kiến và kể lại.

Đó là sự kiện xảy ra vào mùa hè năm 2012, khi chị Lưu lần đầu đến Bắc Kinh kêu oan cho các học viên Pháp Luân Công thì bị cảnh sát bắt và đưa đến trại giam Xương Bình (ngoài chị còn có một người Cát Lâm khác là anh Vương Cương Cường.

Trong khi bị đưa vào phòng giam, chị phát hiện cái bảng treo ở cổng đề hàng chữ “Bệnh viện tâm thần Xương Bình” và trong cái nơi được gọi là “Bệnh viện tâm thần” này, chị không thấy bóng dáng của bác sỹ hay y tá nào cả. Khi đi qua 3 cánh cổng sắt, chị đã chứng kiến những hình ảnh vô cùng kinh hãi sau đó.

Co-be

Ảnh minh họa

Chị Lưu nghe một người bị nhốt trong bệnh viện kể lại rằng cha mẹ của cô bé này là học viên Pháp Luân Công, cả gia đình ba người đều bị nhốt ở bệnh viện này, sau khi cha mẹ cô bé bị bức hại chết, còn cô bé mồ côi mới 9 tuổi hàng ngày lại bị ba tên ác ôn hành hạ, lạm dụng tình dục. Trong phòng còn có một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, cô bị hãm hiếp đến phát điên và mang thai.

Vào một buổi tối, ba tên ác ôn sau khi thay nhau hãm hiếp bé gái 9 tuổi chúng vẫn chưa thỏa mãn thú tính, lại tiếp tục hành hạ cô gái này, thấy cô phản kháng, tên du côn ác ôn đeo mặt nạ liền trói tay cô lại, sau đó hắn thò tay vào trong âm đạo cô… rồi chị Lưu thấy máu chảy ròng ròng xuống chân của cô. Tình cảnh khiến chị run lập cập, khiếp hãi vô cùng! Mỗi buổi tối cô gái lại phải sống trong cảnh khủng bố cực độ như thế, cô kêu gào thảm thiết đến tận sáng.

Khi được người nhà giải thoát, chị Lưu hốt hoảng chạy đi trong tích tắc không dám dừng lại và òa lên khóc vì khiếp sợ. Mẹ chị sau khi nghe kể lại thì bị kích động đến kinh hoàng. Tuy nhiên, đó chỉ là một chút được chị Lưu chứng kiến trong thời gian ngắn bị giam trong trại giam và cũng là bệnh viện tâm thần Xương Bình. Những cuộc tra tấn, hành hạ chắc chắn còn nhiều và khủng khiếp hơn nữa nhưng lâu nay không ai hay biết.

Thông qua câu chuyện chị Lưu kể lại đã hé lộ nhiều thông tin về một tội ác khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại bị cả một chính quyền hậu thuẫn lâu nay, đó là cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc – “tội ác chống lại loài người”, dẫn lời ông Uông Chí Viễn trong “Báo cáo điều tra” do WOIPFG thực hiện.

Mai Nhi

Xem thêm: