Bớt đi sự ngông cuồng tuổi trẻ, có thêm trách nhiệm với gia đình.

Sự nghiệp dường như đã ổn định, không có sóng gió;

Dường như có nhiều giấc mơ chưa được thực hiện, vẫn ấp ủ trong lòng.

30 tuổi, trên vai là những gánh nặng,

Những khát vọng bùng cháy trong tim.

Khoảnh khắc ngây thơ đã đi thật xa,

Bên cạnh là con cái vui vẻ sum vầy

Thời điểm này sợ nhất, là tâm lý chưa đủ,

Bị những thế giới vật chất bên ngoài mê hoặc.

Vậy, sau 30 tuổi s thế nào,

Bạn sẽ ở trạng thái nào ?

Hãy xem tiếp những phần dưới đây…

Tâm bình thản

Người có tâm bình thản, sẽ không nhất thời bị mê mờ trước mắt.

Rất ít người khi sinh ra đã thuận buồm xuôi gió, sóng gió xảy đến là những chuyện thường tình.

Tự luyện cho mình một tâm trí bình thản trước  bão tố cuộc đời, bạn sẽ có được những trải nghiệm quý báu và giúp bạn trưởng thành và vững chãi.

Khi phú quý giàu sang, không mê mờ,

Hãy nhớ rằng cuộc sống vốn là như vậy.

Những lúc không may mắn, đừng vì sự thất bại tạm thời mà dễ dàng nhụt chí,

Cần có sự can đảm và tự tin.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Chí tiến thủ

Cuộc đời của mỗi chúng ta đều có rất nhiều trách nhiệm cần phải hoàn thành.

Sống vui vẻ là một việc,

Kết hôn sinh con cũng là một việc, kinh doanh làm ăn tốt cũng được coi là một việc.

Cuộc sống vốn  khắc nghiệt, cái hiện thực ấy luôn mài mòn đi cái đam mê và hướng thượng của bản thân.

30 tuổi, là một đỉnh cao khác của cuộc sống, bạn cần có một chí tiến thủ trong sự nghiệp.

30 tuổi là khởi đầu của cuộc sống mới.

Có rất nhiều người, sống đến 30 tuổi sẽ suy nghĩ làm sao để sống đến 100 tuổi.

Từ đó cuộc sống sẽ là sự khuôn mẫu, sự phục tùng và truy cầu an toàn cho bản thân

Hi vọng chúng ta, 30 tuổi nhưng vẫn có được sự nhiệt tình của tuổi 20.

Đồng thời năm 30 tuổi cũng là khi bạn đã thực sự trưởng thành, mở ra một diện mạo mới cho cuộc sống.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Tâm hiếu kỳ

Bất luận khi ở độ tuổi nào,

Tâm hiếu kỳ vẫn luôn khiến chúng ta giữ được tâm thái muốn học tập.

Sống đến già, học đến già.

Có được tâm hiếu kỳ, chúng ta sẽ không bao giờ bị tụt lại phía sau.

Khi đang ở ngưỡng tuổi 30, có lẽ đã nhìn thấy được nhiều vấn đề của cuộc sống,

Thế nhưng không nên để hy vọng bị nuốt mất bởi những vật lộn cùng cuộc sống,

Mong bạn vẫn luôn duy trì được tâm thái chất phác và sống cuộc sống mà bạn muốn.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Tâm bao dung

Tâm bao dung cũng chính là sự nhẫn nại.

Khi trong tâm có tình yêu, trong mắt bạn sẽ có sự bao dung.

Trải qua những năm tháng phong ba bão táp, với trái tim đồng cảm, biết tha thứ và quan tâm tới người khác,

Vạn sự vạn vật đều kính nể.

30 tuổi trở về sau, không nên ôm chứa sự trách móc oán giận trong lòng;

Hãy mang sự bình thản và một tâm hồn thoáng đãng, khoan dung để hòa giải  những phiền não không đáng có

Con người dù có tinh tế đến đâu cũng không nên tự trách móc bản thân mình

Không nên chỉ nằm đó hối hận mà hãy gạt nước mắt đứng lên và bước đi tới tương lai, có lẽ thành công sẽ chờ bạn ở phía xa kia.

…bạn nhé

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

 30 tuổi về sau, sẽ không thể vô trách nhiệm như lúc trẻ được nữa rồi!

Theo cmoney
Quỳnh Chi biên dịch

Xem thêm: