Nuôi dưỡng con cái là môt việc hạnh phúc nhất và cũng vất vả nhất. Mỗi ngày chúng ta ở bên con cái, chúng ta sẽ không thấy chúng lớn lên nhiều lắm. Nhưng sẽ có lúc chúng ta quay đầu nhìn lại qua những ký ức, qua những bức ảnh, hay những đoạn video. Chúng ta sẽ thấy rằng chúng thực sự không còn bé bỏng như chúng ta vẫn nghĩ.

Ông bố Frans Hofmeester đã có một cách hết sức đặc biệt để lưu lại những khoảnh khắc của cô con gái từ khi mới sinh cho đến khi cô bé được 14 tuổi.

Mỗi ngày tuần ông đều dùng 15 giây để ghi lại hình ảnh con gái. Ông bắt đầu việc này từ năm 1999 cho đến năm 2013.

Đây quả là một món quà vô giá mà ông bố dành cho cô con gái Lotte.

Thiên Minh

Xem thêm: