Trong bộ sưu tập mới nhất, Hà Phan đã công bố những tấm ảnh đen trắng chưa từng được tiết lộ về Hồng Kông thập niên 1950, 1960, và có nhiều nét tương đồng với tình hình hiện đang diễn ra tại Hồng Kông.

Được vinh danh trong giải thưởng dành cho nhiếp ảnh gia “vô hình” tại Châu Á 2012 ( Invisible Photographer Asia), Hà Phan là một trong những nhiếp ảnh gia Châu Á có sức ảnh hưởng lớn nhất. Ông cũng được trao tặng hơn 280 giải thưởng trong các cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế. Ngoài ra, ông cũng là một thành viên của Hội Nhiếp ảnh Mỹ.

Dưới đây là một số tấm hình được nhiếp ảnh gia Hà Phan công bố trong bộ sưu tập “Hong Kong Memoir” (tạm dịch: Ký ức Hồng Kông)

“Culi và lũ trẻ”
“Thế giới thần tiên”
“Cuộc sống trôi qua”
“Cuộc đời trong bóng tối”
“Kính vạn hoa của cuộc sống”
“Hiện thực nhiệm màu”
“Hồ gương”
“Bản so-nát ánh trăng”
“To và nhỏ”
“Vươn tới thiên đường”
“Ký ức”
“Cấu trúc”
“Cái bẫy”
“Bộ ba”
“Venice của phương Đông”